Bi kịch “máy bay bà già, phi công trẻ”

Chiều 4-9, giới yêu nhạc Hàn hết sức bất ngờ trước những thông tin do nữ nhạc sĩ Choi Hee Jin tiết lộ trên trang Cyworld cá nhân

Theo lời cô, hiện cô đang rơi vào tình trạng khủng hoảng và suy sụp tinh thần bởi chuyện tình cảm giữa cô với nam ca sĩ trẻ Eru kém cô 10 tuổi. Choi Hee Jin còn công bố thông tin cô đã phải phá cái thai 4 tháng vì sự ép buộc của gia đình bạn trai, mà người quyết liệt nhất chính là nam ca sĩ Tae Jin Ah, bố của Eru.

 
Sau đó, những hình ảnh Choi Hee Jin tại Bệnh viện Seoul Kangnam cũng được đăng tải trên mạng. Choi Hee Jin còn nói trong nước mắt với các phóng viên tụ tập trước cổng bệnh viện: “Tôi đã không thể gặp Eru, điều đó thật là đau khổ...”.
 
Những người bạn của nữ nhạc sĩ, cũng là người đưa Choi Hee Jin vào bệnh viện, xác nhận: “Cô ấy thực sự khủng hoảng. Cô ấy phải nhập viện vì mất nước và không chịu ăn uống. Cô ấy đã không ăn gì trong cả tuần nay và chỉ lặp đi lặp lại câu nói tôi muốn chết. Cô ấy lại không chịu ngủ và lả đi sau 4 giờ sáng. Chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe  của Choi Hee Jin nên đã bắt cô ấy nhập viện”.
 
Trước đó, Choi Hee Jin đã viết trên blog: “Eru và tôi đều biết về sự tồn tại của thai nhi. Eru thật tốt bụng, dù anh ấy nói chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ làm cha. Nhưng anh ấy không hề ép tôi phải phá thai, điều đó khiến tôi rất cảm động...”.

img
Ca sĩ Eru

 
“Ngài Tae Jin Ah, ông là kẻ giết người. Dù ông không trực tiếp nhưng điều đó không khiến tội lỗi của ông giảm đi... Tôi nhớ con tôi lắm!”.

Trả lời phóng viên tại bệnh viện, Choi Hee Jin cho biết khi cô đã có thai 4 tuần, ông Tae Jin Ah đến nhà cô đưa ra yêu cầu cô bỏ cái thai trong bụng. “Ông ấy sử dụng mọi biện pháp để tôi mất con”.

 
Choi Hee Jin cũng nói là cô đã hẹn hò với nam ca sĩ Eru khi anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng tình yêu của họ phải kết thúc  cay đắng khi ông Tae Jin Ah phát hiện và phản đối.
 
img
Choi Hee Jin
 
Choi  Hee Jin khi đó quá thất vọng về thái độ im lặng đến nhẫn nhục của Eru trước cấm đoán của gia đình nên cảm thấy như mình đang bị phụ bạc. Sau đó, cô phát hiện có thai nhưng ông Tae Jin Ah kiên quyết không muốn cho đứa cháu tương lai chào đời. Bây giờ, nữ nhạc sĩ chỉ muốn gia đình Eru phải bồi thường danh dự cho cô bằng một lời xin lỗi.
 
Đáp lại các cáo buộc đầy nước mắt của nữ nhạc sĩ Choi Hee Jin, đại diện của Eru và cha anh, ông Tae Jin Ah, đồng khẳng định: “Nếu chúng tôi không phản ứng, có thể mọi người sẽ hiểu nhầm rằng chúng tôi là kẻ có tội. Không một chi tiết nào trong câu chuyện của Choi Hee Jin là đúng sự thật. Chúng tôi sẽ phải nhờ tới sự can thiệp của pháp luật trong sự việc này”.
 
Cho đến thời điểm này, nam ca sĩ Eru vẫn chưa lên tiếng về câu chuyện tình cảm của mình.