Bốn câu chuyện lạ... đoạt giải nhất
Chiều 14-9, Hội Nhà văn Việt Nam và Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi ký văn học Chân dung người đương thời, sau hơn 1 năm phát động.
Từ hơn 170 tác phẩm của các tác giả khắp mọi miền đất nước gửi về dự thi, ban tổ chức (BTC) đã chọn 60 tác phẩm đăng tải thường xuyên trên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Kết quả, giải nhất thuộc về tác giả Tô Hoàng với bài viết Bốn câu chuyện lạ trong một gia đình lính với nhân vật chính là đại tá Lê Bá Ước. Giải nhì thuộc về tác giả Hàm Châu với Non nhà xa vạn dặm và Nguyễn Hữu Quý với Sau những đêm trắng. Giải ba dành cho Phạm Thục, Trầm Hương và Phú Hưng qua các tác phẩm: Mổ với tâm thế người mẹ cứu con, Hoa bưởi hôm nay và hôm qua, Cứu dân trong mùa lũ Tây Nguyên. BTC cũng trao 5 giải khuyến khích cho các tác giả: Nguyễn Phấn Đấu, Hà Đình Cẩn, Huỳnh Văn Nguyệt, Nguyễn Đông Thức và Xuân Hòa.

Tác giả Tô Hoàng (giữa) nhận giải nhất cuộc thi
BTC cho biết sẽ phối hợp với NXB Tổng hợp xuất bản sách các tác phẩm đoạt giải cùng các bài viết vào vòng chung khảo trong thời gian tới.