Ca sĩ loay hoay chọn ca khúc

Live show thứ hai của chương trình Sao Mai - Điểm hẹn đã kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người, bởi những ca sĩ đầy tiềm năng đã chọn những ca khúc không phù hợp với mình để rồi biến show diễn thành một đêm trình diễn lê thê đối với khán giả lẫn hội đồng thẩm định...

Được đánh giá là hội tụ những yếu tố để trở thành sao, Hoàng Hải là một trong những thí sinh được kỳ vọng nhiều nhất. Thế nhưng ở cả hai đêm diễn, với 2 bài hát, một quá khó để diễn trên sân khấu (Cỏ mềm), một đã quá quen với hình ảnh một ca sĩ đàn anh (Trái tim không ngủ yên), Hoàng Hải không thể nào làm bật được mình. Thậm chí với Trái tim không ngủ yên, Hoàng Hải còn bị ca sĩ Mỹ Linh thẳng thắn nhận xét là “trong khán phòng này có rất nhiều người hát hay như thế”. Chọn một lối đi an toàn, Hoàng Hải đã không ngờ mình không hề thành công, thậm chí còn nhận được những lời chỉ trích “hát hay nhưng chọn bài quá kém”.

Tương tự, Nguyễn Hồng Phương hát Có một ngày của Phú Quang khiến ca sĩ Mỹ Linh phải thốt lên rằng chị có cảm giác đang quay trở về hàng chục năm trước vì cách hát và chọn bài của Phương xưa quá. Hà Anh Tuấn thì lại chọn hát một bài có ca từ sáo rỗng mang tên Hoang mang. Chính vì sự sáo rỗng đầy hoang mang ấy nên Tuấn không thể hát giản dị (vốn là thế mạnh của anh), thậm chí còn biến phần trình diễn của mình thành một phần dự thi giọng hát hay sinh viên. Đi hết live show thứ hai, nhạc sĩ Nguyễn Cường kết luận, sự “thất bại” của Anh Tuấn cũng như một số thí sinh khác trong đêm diễn này chính là ở khâu chọn bài. Pop là loại nhạc phổ thông, đáng lẽ ở thể loại này, thí sinh có rất nhiều bài để lựa chọn, nhưng cuối cùng họ lại cứ loay hoay chọn những bài không phù hợp với mình.

Nhưng công bằng mà nói, live show thứ hai cũng đã cho thấy “đẳng cấp” của Ngọc Anh, Phương Linh và Dương Quốc Hưng... trong thể hiện phong cách nhạc pop.