Ca sĩ Việt Hà: Chắt chiu cho nghiệp hát
Chân ướt chân ráo bước vào nghiệp ca hát nhưng Việt Hà vẫn tự tin tung ra album đầu tay với tựa đề đầy tâm trạng Anh có yêu em không?. Điều dễ dàng nhận thấy qua Anh có yêu em không? là cách trang trí, thiết kế bìa đĩa và chọn ca khúc chưa được ấn tượng. Tuy nhiên, cách thể hiện của Việt Hà đã khiến khán giả chú ý. Cô hát như kể chuyện của chính mình khiến cho những ca khúc này thêm thú vị.
Việt Hà cho biết: “Những ca khúc được chọn trong album chính là tâm trạng mà tôi đã trải qua. Đó là một giai đoạn buồn kinh khủng. Không gì buồn hơn khi mình phải xa một người mà mình yêu mến. Nhưng, mỗi người mỗi phận. Tôi phải chấp nhận nó như một điều tất yếu. Điều duy nhất có thể giúp tôi lúc này là làm vơi đi nỗi buồn của mình bằng âm nhạc”.
Để thực hiện album này, Việt Hà đã chắt chiu không biết bao nhiêu ngày, làm không biết bao nhiêu nghề. Cô làm MC, rồi hát lót ở nhiều chương trình, chạy sô đám cưới, cuối cùng cũng đủ tiền để làm một album cho riêng mình. “Nhiều lúc cũng chẳng muốn bon chen làm gì cho cực thân nhưng hình ảnh ba tôi trước khi nhắm mắt, dặn đi dặn lại rằng “nếu con đã thích hát thì phải quyết tâm để có được những kết quả tốt đẹp. Đó là điều mà ba vui nhất”, khiến tôi cứ băn khoăn mãi. Tôi có sẵn niềm đam mê nhưng lời của ba tôi mới là động lực thúc đẩy tôi”. Thế là, vì ba, cô quyết định theo đuổi niềm đam mê của mình dù bao khó khăn, cực khổ.
Cô thành thật: Điều tôi sợ nhất là phải ngồi nhìn người khác hát. Nhiều lúc, tôi cứ mong sao ca sĩ ngôi sao đừng đến để tôi được hát cho thỏa thích. Dù hát nhiều, hát ít, cát-sê của tôi cũng chỉ ở mức 200.000 – 300.000 đồng nhưng tôi vẫn thích được hát cả buổi. Bởi những lúc ấy, tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Điều khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn là Việt Hà vốn là em họ của Nguyễn Hà-Quang Huy. Là những người có nhiều kinh nghiệm trong công nghệ lăng-xê nhưng trong quá trình thực hiện album đầu tay, Hà tự thân vận động. Cô cho biết: Tính tôi vốn tự lập từ nhỏ nên tôi muốn tự thân hoàn thành công việc của mình. Các anh muốn tôi phát triển sự nghiệp của mình theo hướng nhạc thị trường vì cho rằng đó là con đường tôi dễ tạo nên tên tuổi nhất. Nhưng tôi lại nghĩ mình sẽ phải hát những gì để người khác suy ngẫm. Đó mới là con đường đúng đắn nhất. Chính vì vậy, tôi quyết định ra riêng.