Cánh diều cho Trăng nơi đáy giếng?
Lễ trao giải Cánh diều 2008 sẽ được tổ chức vào tối nay, 1-3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với một dàn “sao”, có thể coi là đông đảo nhất từ trước đến nay
Cả sáu bộ phim tham gia tranh giải ở hạng mục phim nhựa, không hề có phim nào của các hãng phim phía Bắc và có đến 5/6 phim tranh giải Cánh diều là phim đến từ các hãng không phải Nhà nước.
Phim Nhà nước sẽ cất cánh
Với những chiến dịch PR rầm rộ ngay từ lúc bấm máy, khán giả không hề xa lạ với Giải cứu thần chết (Thiên Ngân Galaxy), Đẹp từng centimet (BHD), Huyền thoại bất tử (Phước Sang) và Chuyện tình xa xứ của Hãng phim Thần Đồng, doanh thu từ những phim này cũng là con số mà rất nhiều người làm phim trong biên chế Nhà nước phải mơ ước. Tuy nhiên, phim thắng về doanh số không đồng nghĩa với việc “thắng” các thành viên hội đồng giám khảo. Ứng cử viên nặng ký nhất cho giải Cánh diều năm nay lại đến từ hãng phim Nhà nước duy nhất có phim dự giải: Trăng nơi đáy giếng của đạo diễn Vinh Sơn, Hãng phim Giải phóng sản xuất. Theo nhận xét của TS Ngô Phương Lan, nhà nghiên cứu lý luận điện ảnh hàng đầu Việt Nam hiện nay, xem Trăng nơi đáy giếng, có thể thấy dụng ý và hiệu quả của sự ấp ủ ấy của đạo diễn Vinh Sơn trong từng cảnh quay, từng trường đoạn, từng câu nói, ánh mắt, tiếng cười của nhân vật.
![]() Cảnh trong phim Cú và chim se sẻ |
Phim nắn nót, trau chuốt, kỹ lưỡng và cầu toàn. Không ít đạo diễn, giám khảo báo chí, khán giả cũng có chung quan điểm đây là bộ phim kỹ càng, dễ vượt lên Cú và chim se sẻ (Hãng phim Chánh Phương, nhiều dự đoán là giành giải của báo chí), Huyền thoại bất tử để cất cánh trong lễ trao giải tối nay. Và cho dù không ít đạo diễn không hài lòng lắm với cách diễn của Hồng Ánh thì giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cũng khó có thể tìm được ứng viên sáng giá hơn. Đẹp từng centimet của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thêm một lần nữa không được đánh giá cao trong việc tham dự một giải thưởng nghệ thuật. Ông Ngô Thảo, Phó Giám đốc BHD, thừa nhận đã bị một nhà báo tên tuổi góp ý thẳng thắn “nếu muốn kiếm tiền thì đi buôn bất động sản chứ đừng làm phim kiểu Đẹp từng centimet”.
Xôm tụ vì “sao”
Dù lễ trao giải được tổ chức trong cảnh bị động (thay đổi thời gian tổ chức, đổi đi đổi lại địa điểm, không có tài trợ...), nhưng với sự tham gia áp đảo của các phim tư nhân, lễ trao giải Cánh diều tối nay hứa hẹn sẽ làm “no” mắt khán giả bởi sự xuất hiện của một dàn “sao” đông đảo khắp trong Nam ngoài Bắc. Rất nhiều nghệ sĩ phía Nam như cặp vợ chồng Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn, Phước Sang - Kim Thư, Lý Nhã Kỳ, Thanh Hằng, Việt Anh, Vũ Thu Phương, Hồng Ánh, Bình Minh, Huy Khánh, Dustin Nguyễn, Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, Tăng Thanh Hà, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Hà Anh Tuấn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, NSND Thế Anh, đạo diễn Hồ Ngọc Xum, diễn viên Chánh Tín... hứa hẹn sẽ có mặt trong lễ trao giải. Dàn “sao” phía Bắc cũng đông đảo không kém với Lê Khanh, Xuân Bắc, Kiều Thanh, Trọng Trinh, Hoàng Dũng, Diệu Hương, hoa hậu Mai Phương Thúy, hoa hậu Ngô Phương Lan, ca sĩ Mỹ Linh, Lô Thủy... Sự có mặt của “sao” trên thảm đỏ hứa hẹn hấp hẫn không kém gì lễ trao giải (thậm chí còn có phần hơn bởi sự cuồng nhiệt của các fan). Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, người chịu trách nhiệm đạo diễn đêm trao giải, cho biết kinh phí tổ chức lễ trao giải chỉ có khoảng 80 triệu đồng nên tất cả luôn phải làm việc trong tình trạng nhờ vả, không thù lao.