Cát Ưu muốn thoát khỏi những vai hài

Sau hàng loạt thành công trong cả phim nhựa lẫn phim truyền hình Bên A bên B, Không gặp không về, Dawan (đạo diễn Phùng Tiểu Cương), Cát Ưu được đánh giá là “bảo bối” của điện ảnh Trung Quốc với hàng loạt giải thưởng sáng chói: Giải Kim Ưng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (phim truyền hình Câu chuyện của ban biên tập), Giải Bách Hoa cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (phim nhựa Ăn Tết), Giải Cannes cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (phim Phải sống, đạo diễn Trương Nghệ Mưu)...

Gần đây, Cát Ưu rất khó chịu với sở trường diễn hài và tuyên bố muốn thoát khỏi ảnh hưởng của chúng. Có lẽ một trong những nguyên nhân chính khiến danh hài này bực bội bởi hình tượng hoàng đế của anh trong Dạ yến (đạo diễn Phùng Tiểu Cương) chưa được công chúng đón nhận như ý muốn. Nổi tiếng với pha diễn nóng bỏng cùng “Vương hậu” Chương Tử Di và là người mà Chương Tử Di tuyên bố luôn chờ đợi được hợp tác nhất, Cát Ưu chỉ cười xòa cho biết cảnh quay đó không “dễ chịu” như mọi người nhìn thấy bởi tấm lưng trần nõn nà đó không phải của Chương Tử Di, mà là của một diễn viên đóng thế.