“Cha đẻ” loạt phim Ở nhà một mình đột tử
Đạo diễn-nhà sản xuất-biên kịch John Hughes (ảnh), người đã sản xuất ra nhiều bộ phim hài đáng nhớ thời thập niên 80- 90 thế kỷ trước dành cho tuổi teen và là người đã có công biến cậu nhóc vô danh Macaulay Culkin trở thành ngôi sao nổi tiếng, đã bất ngờ bị đột tử vào ngày 6-8 tại nhà, ở New York (Mỹ) vì bệnh tim. John Hughes, 59 tuổi, mất đi để lại vợ, hai con trai và bốn cháu nội.

Nhắc đến John Hughes, khán giả nhớ đến những bộ phim: Sixteen Candles, The Breakfast Club, Ferris Bueller’s Day Off, đặc biệt là loạt phim hài ăn khách Home Alone (Ở nhà một mình) mà John Hughes giữ vai trò viết kịch bản và nhà sản xuất. Ngoài ra, ông cũng làm lại phim 101 Dalmatians (101 con chó đốm). Mặc dù sống trong làng giải trí và tên tuổi được nhiều người biết đến nhưng John Hughes khá lập dị là hiếm khi nào chịu trả lời phỏng vấn và chụp ảnh.