Chất lượng phim được nâng cao hơn
Đó là sự khẳng định của ông Lưu Trọng Hồng, Cục trưởng Cục Điện ảnh. Không chỉ có phim nhựa, phim video, hoạt hình, tài liệu cũng có chất lượng khá hơn. Nhận định: Phim VN, một lần nữa được thử thách sức hấp dẫn của nó qua chính khán giả VN - khán giả của TP Vinh. Một thước đo nhạy cảm để có thể phá vỡ xu hướng “tự sản, tự tiêu” của điện ảnh VN
“Rất chọn lọc” .- Tham dự LHP lần thứ 13 có 105 phim của 24 đơn vị, trong đó nhiều nhất là phim tài liệu (57 phim), video (22 phim), hoạt hình (14 phim) và ít nhất là phim truyện nhựa (12 phim). Giải thích cho con số khiêm tốn này, ông Lưu Trọng Hồng, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết không phải 3 năm qua lượng phim sản xuất không nhiều, mà ở LHP lần này, phim nhựa gửi tham dự một cách “rất chọn lọc”. Ba năm (1996-1999), chúng ta sản xuất 21 phim, chỉ có 12 phim tham dự LHP lần này. Cũng theo ông Hồng, không phải chỉ ở phim nhựa mà phim tài liệu, video, hoạt hình, chất lượng cũng cao hơn các liên hoan trước.
Sự xuất hiện của đạo diễn Nhuệ Giang, cùng chồng là đạo diễn Thanh Vân cũng gây chú ý tại cuộc họp báo. Người ta không biết Đời cát, vốn đã giành giải cao nhất tại LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45, còn lần này? Trong khi đó phim Thung lũng hoang vắng - phim mới nhất của đạo diễn Nhuệ Giang cũng như của điện ảnh VN - vừa chiếu ra mắt tại Hà Nội chưa đầy một tuần cũng được đánh giá cao. Rất rụt rè nói về Thung lũng hoang vắng, đạo diễn Nhuệ Giang tâm sự, chị rất lo không biết ở Vinh, khâu kỹ thuật có đảm bảo để phim chiếu đạt hiệu ứng cao như ở các rạp Hà Nội. Đây là phim rất mới, lại được duyệt tham gia liên hoan cuối cùng nên chị rất mong khán giả xem và cảm nhận. Kết quả Bông sen vàng, Bông sen bạc vẫn còn trong vòng bí mật - tất nhiên - nhưng theo đánh giá của một số đạo diễn, Thung lũng hoang vắng chắc chắn không trở về tay không.
Lại vắng các diễn viên nổi tiếng .- Bắt đầu từ sáng ngày 6 đến hết ngày 9-12, tại ba rạp: 12 Tháng 9, Nhà hát Dân ca và Nhà Văn hóa Lao động TP Vinh sẽ liên tục trình chiếu các phim tham dự LHP. Khán giả Vinh, dù không say mê điện ảnh như bóng đá nhưng sẵn sàng chia lửa nhiệt tình với điện ảnh. Dọc các trục phố chính và khách sạn lớn, các băng - rôn tuyên truyền cho LHP được treo đầy. Chị Dương Kiều Hoa, một khán giả nhiệt tình, cho biết: “Mình ít có dịp xem phim VN ở rạp, nhưng LHP đã được tổ chức tại Vinh thì phải đi xem hết, để biết phim VN hay dở thế nào. Một cơ hội hiếm đây”. Còn đối với Thanh Hương, sinh viên ĐH Sư phạm Vinh, thì: “Tôi rất muốn đến LHP để được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ. Nhưng tiếc rằng ở LHP này diễn viên nổi tiếng hơi ít, nhất là diễn viên phía
Hôm nay, 7-12, BTC sẽ tổ chức buổi tọa đàm “Khán giả với phim Việt