Châu Nhuận Phát - Bản sắc anh hùng châu Á

Gần đây, tên tuổi Châu Nhuận Phát liên tục được nhắc đến với vai trò là diễn viên chính trong bộ phim Hoàng Kim Giáp, một siêu phẩm điện ảnh mới của Trương Nghệ Mưu với mức kinh phí kỷ lục 45 triệu USD (vượt qua phim Vô cực của Trần Khải Ca với 35 triệu USD)

Trong phim, Châu Nhuận Phát vào vai một vị vua quyền uy nhưng cô độc giữa hoàng cung, bị căm ghét bởi chính những người thân yêu nhất, phải đối đầu với hoàng hậu (Củng Lợi) và những đứa con ruột của mình, phải trải qua những diễn biến tâm lý phức tạp và chịu đựng nỗi đau từ sự báo ứng.

Giới chuyên môn đánh giá diễn xuất của Châu Nhuận Phát trong phim vẫn thể hiện bản lĩnh một diễn viên gạo cội của điện ảnh châu Á, của người từng thể hiện xuất sắc vai Lý Mộ Bạch trong Ngọa hổ tàng long. Dù không phải là những vai giang hồ xã hội đen như trong những bộ phim một thời làm nên tên tuổi của anh, nhưng trong phim này Trương Nghệ Mưu cũng dành đất để Châu Nhuận Phát tận dụng hết khả năng võ thuật vốn là ưu điểm nổi bật của ngôi sao này.

“Đại ca Phát” của điện ảnh châu Á

Châu Nhuận Phát được khán giả châu Á hâm mộ nhờ thể hiện thành công nhiều vai anh hùng hảo hán trong các phim hành động của các đạo diễn Ngô Vũ Sâm và Lâm Lĩnh Đông. Nhắc đến Châu Nhuận Phát, người ta nhớ ngay đến hình ảnh một sát thủ hai tay hai súng tả xung hữu đột, hạ thủ lạnh lùng nhưng không hề tàn bạo, một bậc anh hào khí phách hiên ngang, trọng nghĩa trọng tình.

Đặc biệt trong các phim của Ngô Vũ Sâm, Châu Nhuận Phát thường xuất hiện với một cây tăm trên miệng. Hình ảnh này gần như trở thành một “thương hiệu” rất độc đáo của anh. Anh còn được khán giả và đồng nghiệp ưu ái đặt biệt danh là “đại ca Phát”.

Sinh năm 1955 tại Lamma, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Hồng Kông, Châu Nhuận Phát có một tuổi thơ gian khó. Từ bé, anh đã phải vất vả kiếm sống nhưng trong lòng luôn nuôi ước mơ trở thành một ngôi sao. Sau khi theo gia đình chuyển vào Hồng Kông, anh bắt đầu ước mơ của mình bằng cách theo học một khóa đào tạo diễn viên trẻ và sau đó ký hợp đồng với đài TVB của Hồng Kông. Trong thời gian này, anh đóng rất nhiều vở kịch truyền hình.

Bước vào điện ảnh với vai diễn khó quên trong phim Massage Girls (1976) để rồi sau đó là hàng loạt các vai diễn thành công trong các phim Một ngày mai tươi sáng hơn, Bản sắc anh hùng, Bến Thượng Hải... Phong thái nho nhã, nhu hòa nhưng tự do phóng khoáng kết hợp với khuôn mặt thể hiện vẻ lạnh lùng nhưng nghĩa hiệp, đã giúp anh chiếm được cảm tình của khán giả. Phong cách ăn mặc của anh trong các bộ phim đã trở thành trào lưu thời trang của giới trẻ thời đó.

Với các phim Hiệp sĩ ăn trộm Cao Phi, Điệp huyết song hùng, Thần bài... Châu Nhuận Phát hóa thân thành những tay anh chị trong giới xã hội đen đầy bản lĩnh, tinh thần nghĩa hiệp, luôn trọng tình huynh đệ, phong thái lúc nào cũng toát lên vẻ uy nghi, cường tráng, khí chất tinh nhuệ. Những bộ phim anh đóng đã tạo nên một trào lưu mới trong nền điện ảnh Hồng Kông. Thật không ngoa khi nói rằng Châu Nhuận Phát đã góp phần làm nên thời đại hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông.

Chinh phục Hollywood

Sau khi thành công lẫy lừng tại châu Á, Châu Nhuận Phát muốn hướng sự nghiệp của mình tới Hollywood. Qua các phim Sát thủ thay thế (The Replacement Killers), Kẻ tham nhũng (The Corruptor)... tên tuổi anh lại tỏa sáng tại Mỹ, vượt qua cả Thành Long để được mời vào vai vua Mongkut của Thái Lan trong phim Anna và vua (Anna and the King) cùng với nữ diễn viên Hollywood Jodie Foster.

Năm 2000, anh lại một lần nữa được ái mộ trong bộ phim kiếm hiệp độc đáo Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Từ đó đến nay, anh tham gia nhiều phim khác như Pirates of the Caribbean 3 (Cướp biển vùng Caribbean phần 3), King of the Sea, Election (nói về thế giới xã hội đen ở Hồng Kông ), Hoàng Kim Giáp... Và sắp tới, Châu Nhuận Phát sẽ tái ngộ Dương Tử Quỳnh trong bộ phim của đạo diễn Roger Spottiswoode mang tên The children of Huang Shi (Những đứa trẻ vùng Hoàng Thạch).

Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật thứ 7, Châu Nhuận Phát đã đạt được vô số giải Nam diễn viên xuất sắc, gồm có: 3 lần tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho các phim All about Ah Long (1989), City on Fire (1987), A better tomorrow (1986); tại Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương cho phim Hồng Kông 1941 (1985); giải Kim Mã cũng cho phim Hồng Kông 1941 (1984).

Ngoài những phim hành động xã hội đen, Châu Nhuận Phát cũng tham gia nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn hoặc vào những vai hài trong các bộ phim ở Hồng Kông. Tuy nhiên, những bộ phim này lại ít gây được tiếng vang. Anh buồn vì khán giả ở Hollywood hầu như chỉ nhớ đến anh với hình ảnh một diễn viên võ thuật đỉnh cao, một sát thủ lạnh lùng qua những phim hành động.

Anh thật sự mong muốn được diễn vai mang đậm tính nhân văn để được coi là một diễn viên thực thụ của Hollywood. Chính vì thế, có lần anh đã tỏ ý sẽ giã từ các vai đánh đấm để tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu hơn trong tương lai.

Hạnh phúc với lối sống giản dị

Trong đời thường, Châu Nhuận Phát có phong cách sống rất giản dị. Anh thường lui tới các quán ăn, tiệm cà phê bình dân và sống hòa đồng với những người lao động nên rất được lòng những người xung quanh. Về mặt tình cảm, năm 1983, Châu Nhuận Phát kết hôn với một nữ minh tinh màn bạc cùng thời nhưng cuộc hôn nhân đầy xung đột đã chấm dứt trong vòng chưa đầy một năm.

Ba năm sau, thần ái tình lại mỉm cười với anh khi anh gặp và kết hôn với Trần Huệ Liên, con gái một tỉ phú Singapore. Sau khi kết hôn, Trần Huệ Liên không chỉ đảm trách vai trò của một người vợ hiền chăm lo cho gia đình mà còn giúp chồng trong việc quản lý, sắp xếp công việc.

Chính vì thế, ngôi sao điện ảnh này thường hỏi ý kiến vợ trước khi nhận lời hay từ chối một vai diễn nào đó. Hai vợ chồng vẫn như đôi uyên ương quấn quýt bên nhau, bất chấp năm nay siêu sao này đã hơn 50 tuổi mà chưa có một người con nối dõi.