Chương Tử Di đặt cược vào Dạ Yến

Dạ Yến lấy bối cảnh đời Đường (Trung Quốc) với những âm mưu giành giật quyền lực chốn thâm cung. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ sau cái chết đột ngột của hoàng đế, khi thái tử Vô Loan (Ngô Ngạn Tổ đóng) vẫn còn đang phiêu du ngoài kinh thành.

Hoàng thúc Lệ Đế (Cát Ưu đóng) rắp tâm muốn giành ngôi báu của cháu, đồng thời muốn chiếm luôn hoàng hậu (Chương Tử Di đóng). Trong khi đó, dù là mẹ kế nhưng hoàng hậu lại yêu thái tử. Và để cứu thái tử khỏi sự tàn sát của Lệ Đế, hoàng hậu phải phục tùng Lệ Đế bằng cách lấy ông. Yêu thái tử không chỉ có hoàng hậu mà còn cả tiểu thư Thanh Nữ, con gái ngài tể tướng, một người dám hy sinh bản thân mình để giúp đỡ thái tử. Hận vì yêu mà không được yêu, viên tướng trẻ Ân Chuẩn, một người yêu say đắm Thanh Nữ (Huỳnh Hiểu Minh đóng) quay lại phục vụ Lệ Đế để trả thù. Những vòng thù hận luẩn quẩn đưa tất cả các nhân vật vào sự hỗn loạn. Tất cả những thủ đoạn, âm mưu, toan tính được phơi bày trong yến tiệc thiết đãi quần thần của tân vương Lệ Đế... Dạ Yến là một cuộc đấu tranh với nhiều giằng xé giữa sự sống và cái chết của các nhân vật. Tấn bi kịch vỡ lẽ là lúc con người chìm trong những đau khổ,...

Bộ phim gần như một phiên bản mới của vở kịch nổi tiếng Hamlet của đại văn hào Shakespeare với những màn kungfu đặc trưng Trung Hoa. Tuy vậy, ngôi sao điện ảnh châu Á 27 tuổi Chương Tử Di cho biết cô đã không xem bất cứ vở diễn Hamlet nào trong lúc chuẩn bị cho vai diễn của mình ở bộ phim Dạ Yến (tựa gốc The Banquet) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Chính vì vậy, cô không hề học cách diễn xuất của các diễn viên từng vào vai hoàng hậu trong vở kịch nổi tiếng này. Cô đã hoàn thành vai diễn theo cảm nhận, sự hiểu biết của mình về nhân vật. Chương Tử Di nói: “Tôi không muốn tạo màu nhân vật giống như người khác đã từng cảm nhận về nó. Nhân vật sẽ có những nét tương đồng nhưng sự cảm nhận của mỗi người không thể giống nhau. Tôi sẽ xuất hiện với một phong cách rất đặc trưng của Chương Tử Di”. Điều thu hút khán giả đối với bộ phim chưa từng ra mắt này còn là những cảnh “nóng”. Nói về điều này, Chương Tử Di cho biết: “Theo tôi, những cảnh nóng hoàn toàn cần thiết trong Dạ Yến, bởi những cảnh này sẽ làm tăng thêm phần giá trị thẩm mỹ nghệ thuật cho phim. Nó hoàn toàn không mang nghĩa dung tục, tầm thường, câu khách”.

Bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm nay và đích ngắm của Dạ Yến là một tượng vàng Oscar 2007 dành cho phim nước ngoài xuất sắc nhất. Với mức chi phí 20 triệu USD, Dạ Yến là bộ phim châu Á có mức kinh phí sản xuất thuộc loại cao. Vừa được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Oscar 2005 trong bộ phim Hồi ức Geisha, với Dạ Yến, Chương Tử Di đang mong muốn giấc mơ tượng vàng Oscar của mình sẽ thành sự thật. Chương Tử Di là diễn viên nữ thứ 2 trong số các ngôi sao châu Á đang dần tiến đến chinh phục Hollywood. Đây là những bước tiến để một lần nữa khẳng định, ngoài sắc đẹp, tài năng, các nghệ sĩ điện ảnh châu Á đang có một vị trí rất đặc biệt trong kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới.