Chương Tử Di khốn đốn vì ảnh khỏa thân dởm trên mạng

Ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Chương Tử Di đang khốn đốn bởi một bức ảnh trên mạng. Từ khoảng một tuần nay, một bức ảnh khỏa thân được cho là Chương Tử Di chụp cho tạp chí GQ đã tán phát rộng rãi trên mạng Internet.

Đó là bức hình chụp Chương Tử Di uốn éo thân hình, hai tay che cặp tuyết lê với vẻ đầy khêu gợi. Mức độ sexy của nó vượt xa mọi tấm hình cô đã công bố trước đây. Kèm theo ảnh là bài phỏng vấn cô đăng trên tạp chí GQ số 3-2001 bản Hoa văn. Bức ảnh đã gây nên phản ứng rất mạnh trong dư luận. Có ý kiến bày tỏ thất vọng về cô, thậm chí có người đưa ra những lời lẽ rất nặng nề. Tuy nhiên, những người am hiểu về nghệ thuật nhiếp ảnh thì cho rằng đây là một ảnh ghép được xử lý bằng Photoshop nhằm mục đích bôi nhọ Chương Tử Di. Một người bạn của Chương Tử Di đã phát biểu với vẻ bức xúc: “Đó là trò lừa đảo của kẻ có dụng tâm xấu! Chương Tử Di chưa hề chụp bức ảnh này. Đây là sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và là sự nhục mạ nhân cách cô ấy”.

Hiện Chương Tử Di đang ở Mỹ để đóng phim Hồi ký của Ghinsa nên cô chưa phát biểu gì nhưng người quản lý của cô là Linh Linh thì rất tức giận trước sự kiện này, bà tuyên bố sẽ giải quyết vụ việc bằng con đường pháp luật. Ông Chương Tử Nam, anh trai Chương Tử Di thì trả lời phỏng vấn qua điện thoại: “Người tinh mắt đều thấy ngay là ảnh ghép bằng kỹ thuật vi tính. Tôi có thể đoán chắc là ngay cả mái tóc cũng được ghép vào. Trước sự xâm hại danh dự cá nhân nghiêm trọng như thế, chẳng những người nhà chúng tôi mà các fans của Chương Tử Di cũng rất tức giận. Nhiều người đã gửi ý kiến đến website của cô ấy bày tỏ sự cảm thông và nỗi bức xúc. Hiện đã có quá nhiều tin bịa đặt về em tôi, nhưng không ngờ đến ảnh mà người ta cũng làm giả để phá”.

Phóng viên Nam Kinh Nhật báo đã cất công lục tìm trong các hiệu sách cũ và cuối cùng đã tìm thấy cuốn tạp chí năm xưa cho thấy kẻ xấu đã cố tình thay đổi bức ảnh dởm vào vị trí trong bài báo để làm hại danh dự của Chương Tử Di.

Việc bức ảnh ghép đã được làm sáng tỏ, tuy nhiên trước lời kêu gọi “Hãy lôi cổ kẻ đã làm mất đi sự trong sáng của Chương Tử Di ra trước pháp luật mà những người thân của cô đưa ra thì dư luận lại không mấy đồng tình. Điển hình như bài đăng trên báo Pháp chế Buổi chiều số ra ngày 29-11. Bài báo cho rằng, sự trong sáng của Chương Tử Di là tự cô đánh mất. Vẻ trong sáng, thánh thiện của Chương Tử Di chỉ tồn tại trước khi cô đóng phim Cha tôi mẹ tôi trở về trước, sau đó cô đã chụp bức ảnh rất sexy đăng trên tạp chí HRM, rồi gần đây liên tiếp xuất hiện ảnh cô ngồi trên đùi Thành Long, ngồi trong lòng Hoắc Khải Sơn - con trai tỉ phú Hoắc Anh Đông. Người ta cũng không thể quên đoạn phim video lưu hành trên mạng Intenret ghi cảnh Chương Tử Di và Hoắc công tử hôn nhau rất tình tứ ngay trên đường phố: đoạn cuối phim, cô nhìn thẳng vào ống kính đang quay trộm mình và nở nụ cười rất tươi, chả có chút gì là bối rối. Bài báo cho rằng với lối sống của Chương Tử Di như hiện nay thì bức ảnh ghép kia cũng đâu có gì là ghê gớm đến mức phải đòi đưa ra tòa!