Chuyện tình: Minh Tiệp - Can Đình Đình

Mối tình Minh Tiệp - Can Đình Đình (nữ diễn viên Trung Quốc) chớm nở khi cả hai tham gia bộ phim Hà Nội, Hà Nội.

Yêu, không thể giấu mãi trong lòng, Minh Tiệp quyết định lần đầu tiên công khai mối tình nghệ sĩ xuyên biên giới của mình

. Phóng viên: Năm 2000, sau khi tốt nghiệp ĐH, anh đã từng có thời gian khá lâu làm việc tại VTV3. Vậy sao anh lại không theo nghề báo mà chuyển sang công việc của một diễn viên?

Tôi là người đa tình

Tôi không phủ nhận mình đa tình, nhưng đâu phải người đàn ông đa tình nào cũng xấu. Ở một chừng mực nào đó, khi chưa có người yêu chính thức, tôi được quyền tìm hiểu và được yêu chứ. Tôi sợ những cái nhìn xét nét, đại loại: “Ôi cái thằng Tiệp này “lăng nhăng” lắm, nay cô này, mai cô khác. Đâu phải tôi chở ai đằng sau cũng là tôi yêu người nấy, rất nhiều người chỉ là bạn mà thôi.

- Diễn viên Minh Tiệp:

Tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ và Báo chí, tôi hăm hở xin vào tập sự ở VTV3. Nghề báo với tôi luôn là một nghề đầy ấn tượng. Thế nhưng suốt hai năm làm việc ở đây, bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức, tôi đã không được hưởng cái mình đáng được hưởng, thậm chí một hợp đồng ngắn hạn đối với tôi cũng không có. “Lên đường” là sự lựa chọn tất yếu của tôi lúc đó. Đang lơ ngơ chưa biết làm gì thì gặp đạo diễn Trọng Trinh. Anh Trinh rủ tôi đóng phim của anh ấy, đó là cột mốc mới. Sau phim này, tôi được các đạo diễn tin tưởng giao cho khá nhiều vai, mà may mắn lại toàn vai chính trong những phim dài tập.

. Theo tôi được biết thì hình như những phim anh đóng đều được giải thưởng ở các cuộc liên hoan. Có phải anh là người... may mắn?

- Tôi không biết nữa, nhưng đúng là những phim tôi tham gia đều được giải, ví như Cô gái đến từ Bangkok, Tình yêu của tôi, Thế giới không có đàn bà, Mạnh hơn công lý, Ban mai xanh, Trò đùa của thiên lôi... Đối với một diễn viên không được đào tạo cơ bản về diễn xuất như tôi thì đó là một điều rất đáng tự hào. Hy vọng bộ phim mới nhất mà tôi tham gia là Hà Nội, Hà Nội (bộ phim Trung Quốc hợp tác với VN sản xuất) của hai đạo diễn Lý Vĩ, Bùi Tuấn Dũng cũng thế.

. Nhân nói về bộ phim Hà Nội, Hà Nội, hình như làm phim với nước ngoài là thành công lớn nhất trong năm vừa qua của anh?

- Về mặt sự nghiệp mà nói thì chưa hẳn là thành công lớn nhất. Điều tôi tự hào nhất trong năm qua là tôi đã thi “một phát trúng ngay” vào khoa đạo diễn Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Khi tôi nộp hồ sơ dự thi, nhiều người bảo thôi coi như nộp “tiền ngu”, vì rất ít người thi một lần mà đỗ, NSND thi cũng trượt. Tôi cũng xác định thế nhưng thật bất ngờ là tôi không trượt mà lại đỗ, lại còn đỗ đầu nữa cơ!

Nhưng đúng là làm phim với các đạo diễn Trung Quốc đã mở ra một chân trời mới đối với tôi. Tôi học được rất nhiều kiến thức về diễn xuất, về sự chuyên nghiệp khi làm phim. Vào vai Dân, tôi phải nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, vì Dân là thằng lưu manh mà. Tôi bảo với đạo diễn Lý Vỹ, hãy cho tôi dùng bình xịt để tạo màu tóc, ông ấy không chịu, chê tôi không chuyên nghiệp, vì một diễn viên chuyên nghiệp không bao giờ làm thế. Đình Đình chẳng hạn, cô ấy tuổi rất nhỏ, mới có 21 nhưng làm việc rất chuyên nghiệp, nghiêm túc.

. Có phải vì thế mà anh si mê Đình Đình suốt thời gian đóng phim?

- Không phải chỉ trong thời gian đóng phim mà cả bây giờ và sau này nữa. Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy là người đẹp cả về hình thức và tinh thần, một diễn viên rất chuyên nghiệp. Ở Trung Quốc, cô ấy là diễn viên nổi tiếng, xuống đến sân bay là có vệ sĩ đưa đón, thế nhưng khi sang Việt Nam, cô ấy rất giản dị, hòa đồng với mọi người.

. Anh có nghĩ việc công khai tình yêu với một diễn viên nước ngoài nổi tiếng là một chiêu đánh bóng tên tuổi của mình không?

- Tôi nghĩ rằng ngay cả khi tôi không công khai thì mọi người trong đoàn làm phim cũng đều biết. Chúng tôi ở bên nhau suốt thời gian làm phim, đến nỗi giám đốc hãng phim phải thốt lên: “Mày làm thế nào thì làm, đừng để cho cuộc chia tay trở thành đầy nước mắt”. Bữa tiệc chia tay trước khi Đình Đình trở về Trung Quốc rất buồn, cô ấy khóc, còn tôi thì cố không khóc nhưng hai mắt lại cay xè. Chúng tôi vẫn liên hệ thường xuyên với nhau suốt từ hồi ấy và có một tin rất vui muốn chia sẻ với chị: Vài phút trước, cô ấy vừa gọi điện thông báo một tháng nữa sẽ quay trở lại Việt Nam.

. Không phải để tiếp tục đóng phim chứ?

- Không, cô ấy đi theo đường du lịch và tôi mong từng ngày cho hết một tháng để gặp lại cô ấy.

. Thuận lợi trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu, cuộc sống của anh hình như quá nhiều may mắn. Anh hài lòng với chính mình chứ?

- Tôi là người đa mang, thích làm nhiều nghề một lúc, thế nhưng càng làm càng thấy mình không đủ sức để ôm đồm. Tôi tính khi nào sức lực kiệt quệ, tôi sẽ chỉ chuyên tâm vào công việc mình yêu thích nhất, đó là đạo diễn. Tôi thấy càng làm nghệ thuật càng đòi hỏi phải có văn hóa, học thức chứ không chỉ mặt đẹp chân dài. Tôi lúc nào cũng mong thời gian trôi chậm lại để mình có thể làm nhiều việc. Tháng 4 này, tôi lại tham gia vào bộ phim nhựa Vũ điệu tử thần của Bùi Tuấn Dũng.

. Lúc nào anh cũng kêu không có thời gian, muốn chuyên tâm cho điện ảnh, nhưng dạo này khán giả lại bắt gặp anh xuất hiện thường xuyên trong chuyên mục Lựa chọn cuối tuần của VTV1. Anh có tham việc quá đáng không đấy?

- Tôi nhận làm MC cho chương trình này vì thấy đây là một công việc rất thú vị và cũng khá phù hợp với mình...

. Lựa chọn cuối tuần giới thiệu những món ăn ngon, những bộ phim hấp dẫn, điều đó cũng có nghĩa là MC phải rất hiểu biết, sành ăn sành chơi. Anh có phải là người như thế không?

- Tôi là người ham ăn ham chơi chứ không sành ăn sành chơi. Tôi ăn cái gì cũng được, nấu ăn thì không đến nỗi. Tôi nghĩ người ham ăn là người luôn đi tìm của lạ, và tôi mong muốn được đưa cái lạ đến với mọi khán giả.