Chuyện tình xa xứ: Thông điệp tình yêu
Không kịp ra mắt vào dịp Tết, bộ phim Chuyện tình xa xứ (Passport to Love, do hai đơn vị Infocus Media Group và Wonderboy Entertainment phối hợp sản xuất) cuối cùng đã ra mắt khán giả vào dịp Valentine.
Bình Minh và Kathy Uyên trong phim Chuyện tình xa xứ. Ảnh: 365 days
Phim vừa chính thức công chiếu vào ngày 13-2 tại cụm rạp MegaStar trên toàn quốc. Là bộ phim Việt duy nhất được công chiếu sau đợt phim chiếu Tết, Chuyện tình xa xứ sẽ phải một mình cạnh tranh với dòng phim ngoại đang chuẩn bị ra rạp sau ngày 15-2.
Nội dung phim không quá mới mẻ nhưng nhà sản xuất biết cách tạo sức hút cho bộ phim của mình bằng dàn diễn viên đẹp, bối cảnh lạ và các nhân vật trẻ cũng mạnh mẽ, táo bạo hơn rất nhiều trong lối sống và cách suy nghĩ. So với Khang (Bình Minh) là một thanh niên ăn chơi trác táng, thì Hiếu (Huy Khánh) thuộc dạng con nhà nghèo hiếu học. Cả hai cùng đến Mỹ du học và phải đối mặt với những “cạm bẫy tình yêu” ngọt ngào của những cô gái mang dòng máu Việt trên đất Mỹ. Vì ngưỡng phục tài sắc của cô cảnh sát Tiffany (Kathy Uyên) mà Khang bắt đầu sửa đổi tính nết, trở thành một người đàn ông sống có trách nhiệm. Còn Hiếu lại xiêu lòng trước vẻ đẹp kiều diễm của cô á hậu Jennifer (Ngọc Diệp) mà phút chốc quên mất người yêu của mình ở quê nhà. Để rồi sau đó Hiếu cũng không còn ai bên cạnh. Cách lý giải của phim cũng khá ý nghĩa, hạnh phúc chỉ đến được với những ai yêu thương chân thành, biết vun đắp và tha thứ cho nhau.
Chuyện tình xa xứ không sa đà vào chuyện tình cảm ủy mị mà được khai thác nhiều ở góc độ tiếng cười. Phần đầu của phim khá thu hút khi kịch bản xây dựng được những phân cảnh, lời thoại hài hước rất tự nhiên. Nhân vật Khang là một khám phá mới về gương mặt điện ảnh đa tài Bình Minh khi anh thể hiện rất tròn vai với nét hài duyên dáng và thật sự để lại ấn tượng với người xem. Còn Ngọc Diệp gần như cũng đã đánh dấu một bước trưởng thành trong diễn xuất của mình với vai Jennifer. Diễn xuất khá táo bạo trước ống kính, Mây Trắng của phim Hoa dã quỳ từng bị chê vì diễn xuất cường điệu đã khá hơn nhiều khi vào vai một người đẹp có lối sống phóng khoáng và mạnh mẽ. Sự xuất hiện của diễn viên Việt kiều Kathy Uyên trong vai cảnh sát Tiffany với phong thái diễn xuất tự tin, chuyên nghiệp cũng tạo nên một sức sống đặc biệt cho phim. Kathy Uyên từng đảm nhận một vai chính trong bộ phim Crossing Over, sánh vai cùng với ngôi sao nổi tiếng Hollywood Harrison Ford. Giống như người mẫu Ngọc Diệp, đây cũng là lần đầu tiên Kathy Uyên tham gia một dự án phim điện ảnh của Việt
Đạo diễn Victor Vũ nói: “tôi sinh ra ở Mỹ nhưng lớn lên với tâm hồn hoàn toàn Việt
Tuy nhiên, một điều khiến Chuyện tình xa xứ mất điểm là cách quảng cáo lộ liễu của nhãn hàng tài trợ ở những phân cảnh cuối phim. Hình ảnh nhân vật nữ cảnh sát Tiffany sử dụng kem dưỡng da và mỉm cười một mình, hay cặp dây chuyền cầu hôn hình trái tim của nhân vật Khang cũng hoàn toàn giống với hình ảnh trong một đoạn phim quảng cáo trên truyền hình của nhãn hàng này. Nhạc nền cho cảnh kết phim cũng là nhạc nền của đoạn phim quảng cáo.