Cô gái với cây vĩ cầm
Đó là một trong ba thí sinh đại diện cho Việt Nam trong Cuộc thi Quốc tế Tchaikovsky sẽ được tổ chức tại Nga vào thượng tuần tháng 6-2002. Tâm sự: “Được thi là vui rồi, đây là cuộc thi khó nhất vì thế chẳng dám hy vọng nhiều. Điều được chắc chắn là thi để biết thêm, học thêm. Không học ở đâu tốt hơn tại các cuộc thi lớn”.
Truyền thống gia đình.- Cô bé lận đận đoạn đầu ấy là Nguyễn Thị Mỹ Hương, người vừa được chọn dự thi Cuộc thi Quốc tế Tchaikovsky tại Nga vào tháng 6-2002 này. Hương là con út của ông Nguyễn Đình Nham và bà Nguyễn Thị Phúc (bà kế). Trên cô có các anh chị Nguyễn Đình Quì (NSƯT, giảng viên violon của Nhạc viện Hà Nội), Nguyễn Ngọc Đĩnh, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Ngọc Nhật, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Ngọc Đức, tất cả đều là violonist ở các dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, dàn nhạc đài phát thanh. Ngay đến các cháu cô cũng đã là những violonist tài năng.
Có mặt trong dàn nhạc trẻ châu Á.- Lận đận đoạn đầu nhưng rồi cuộc đời cũng nở nụ cười với Mỹ Hương. Sau thời gian học sơ cấp ở Trường Nghệ thuật Hà Nội (nay là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), năm 1992 Hương vào học trung cấp tại Nhạc viện Hà Nội, năm 1998 thi lên đại học và đỗ với số điểm cao nhất 9,98. Mỹ Hương được NSƯT - PGS Ngô Văn Thành giảng dạy. Năm 2000, cô được trúng tuyển vào Dàn nhạc Trẻ châu Á - AYO được học tập và diễn trong gần ba tháng hè. Lần ấy AYO diễn tại Hồng Kông,
Vượt qua vòng loại.- Đối với những người theo đuổi nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, được dự thi Cuộc thi Quốc tế Tchaikovsky là một vinh dự lớn . Trước hết, muốn được thi, thí sinh phải gửi băng hình và tiếng chương trình thi của mình tới ban tổ chức. Các giám khảo xem thấy “sạch nước cản” mới chấp nhận cho qua vòng loại (vừa qua Việt