Còn ít ca khúc đi vào đời sống
Đêm gala và trao giải Bài hát Việt 2007 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27 và 29-1 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội). Qua 8 live show với 88 ca khúc đã giới thiệu đến khán giả, có 18 ca khúc xuất sắc nhất do Hội đồng Thẩm định Bài hát Việt đề cử sẽ tranh 7 giải thưởng của năm, gồm Bài hát của năm, Bài hát mang phong cách dân gian đương đại nổi bật, Bài hát mang phong cách pop-rock đương đại nổi bật, Bài hát mang phong cách thính phòng nổi bật, Giải nhạc sĩ phối khí, Giải nhạc sĩ ấn tượng (hoặc giải thể nghiệm sáng tạo) và Nhạc sĩ triển vọng.
Có hai giải đồng hành do khán giả bình chọn là Giải Bài hát được yêu thích nhất và Ca sĩ được yêu thích nhất.
Trong số những ca khúc được đề cử cho giải thưởng ca khúc dân gian đương đại, nhiều ý kiến đánh giá đang nghiêng về những ca khúc Con cò (Lưu Hà An), Độc huyền cầm (Bảo Lan), Hết quan hoàn dân (Lê Đăng Khoa), Son (Đức Nghĩa), Duyên nợ tang bồng (Nguyễn Văn Tân) và Thì thầm (Lê Võ Tuân). Trong đó, ca khúc Con cò với màu sắc pop-rock dân gian nhưng thu hút người nghe do lối phối khí hơi “quái”, kiểu electronic. Độc huyền cầm kết hợp âm nhạc hiện đại và cổ xưa mang âm hưởng ca trù. Hết quan hoàn dân đề cập vấn đề xã hội với tính chất trào phúng của thể loại vè, lồng trong phong cách rock-rap của nhạc nhẹ đương đại. Son là một ca khúc khá lạ, rất hiện đại trong giai điệu í a, í à, với ngôn từ vừa đằm, vừa sắc, vừa phóng túng.
Bên cạnh đó, ở giải Bài hát mang phong cách pop-rock đương đại nổi bật cũng có khá nhiều ứng viên tranh cử. Nếu Không có bài tình ca cuối của Tăng Nhật Tuệ gọn gàng và chặt chẽ, không nằm trong sự gò bó của khuôn khổ thì Mưa phùn của Lê Minh Sơn lại đơn giản và thanh tao trong từng nốt nhạc. Nếu Nồng nàn Hà Nội của Nguyễn Đức Cường được viết theo phong cách rock unplugged quyện với R&B đang rất được ưa chuộng thì Vòng xoay của Tinna Tình lại đầy cảm xúc và chân thành, ngôn ngữ rock nhuần nhuyễn và hiện đại thể hiện ở âm điệu, tiết tấu. Nhiều màu sắc, nhiều âm điệu của ngôn ngữ âm nhạc đã hội tụ về đây. Cánh buồm phiêu du (Sơn Thạch), Cánh buồm đỏ và em (Trịnh Minh Hiền), Chong chóng gió (Hồ Hoài Anh), Thành thị (Nguyễn Duy Hùng), Bão đêm (An Hiếu), Về ăn cơm (Sa Huỳnh)... đều thể hiện chất nhạc rất mới, hiện đại theo trào lưu thế giới. Mỗi ca khúc đều có những đặc điểm riêng đầy ấn tượng, và quan trọng hơn là thể hiện rõ sự sáng tạo, tìm tòi của người viết.
Việc quy tụ được một khối lượng ca khúc dồi dào cùng một lực lượng sáng tác đầy tiềm lực, sân chơi Bài hát Việt phần nào cho thấy những thành công nhất định của mình. Một số ca khúc bước ra từ Bài hát Việt đã có đời sống: Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Độc huyền cầm (Bảo Lan). Tuy nhiên, sau 3 năm ra mắt, phần lớn các ca khúc trong chương trình Bài hát Việt vẫn chưa đến được và ở lại với số đông khán giả yêu nhạc. Khán giả Mai Văn Thế (Q. Tân Bình) giãi bày: “Dù nhiều lần dặn lòng phải theo dõi trọn vẹn một live show Bài hát Việt nhưng thú thật chưa bao giờ tôi ngồi xem hết một chương trình. Tôi không hiểu mình đang được nghe những gì”.
Các ca khúc tham gia đêm chung kết và trao giải Bài hát Việt 2007 sẽ được trình bày qua các giọng ca: Anh Khoa, 5 Dòng Kẻ, AC&M, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Đoan Trang, Lưu Hương Giang (ảnh), Tóc Tiên, Khánh Linh, Vương Dung, Phương Anh...