“Con nhà nghèo”
Không thật sự phổ biến nhưng chương trình âm nhạc hàn lâm Giai điệu mùa thu do Nhà hát Giao hưởng Vũ nhạc kịch TPHCM tổ chức dần khẳng định uy tín dù tuổi của chương trình vẫn còn non trẻ.
Giai điệu mùa thu phần nào đã tạo được thương hiệu bởi đây là một chương trình nhạc hàn lâm duy nhất diễn ra vào mỗi mùa thu, quy tụ một lực lượng tài năng âm nhạc hàn lâm trong và ngoài nước cùng tham gia trình diễn.
Giai điệu mùa thu năm nay tiếp tục làm thỏa lòng người yêu nhạc hàn lâm bằng hai đêm diễn 18 và 19-8 tại Nhà hát TPHCM, với sự phô diễn tài năng âm nhạc của nhiều nghệ sĩ trẻ trong và ngoài nước.
Thế nhưng sau 3 năm thực hiện chương trình, điệp khúc được nói đến trong những buổi họp báo chuẩn bị ra mắt chương trình là gặp khó khăn về tài chính. Dẫu biết đó là thực trạng khó khăn chung nhưng người nghe vẫn cảm thấy xót xa.
Nếu trên thế giới, nhạc hàn lâm được cả xã hội coi trọng là đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc thì ở VN nó còn lạ lẫm với số đông. Trình độ thưởng thức âm nhạc của đại đa số công chúng Việt Nam còn hạn chế nên loại hình âm nhạc hàn lâm này càng ít khán giả và việc bán vé đủ để bù chi phí công tác tổ chức là chuyện không tưởng.
Giai điệu mùa thu quy tụ anh tài âm nhạc người Việt ở nước ngoài cùng về tham gia biểu diễn, nên mỗi năm đến hẹn các nghệ sĩ ở nước ngoài phải tự lo chi phí về nước biểu diễn. Ai có điều kiện tài chính thì tham gia nhưng có những du học sinh đang khó khăn, đành lỗi hẹn. Đó chính là lý do ngày càng ít đi những nghệ sĩ đang học tập và làm việc ở nước ngoài về tham gia Giai điệu mùa thu.
Năm nay, chỉ có 2 cô cháu ngoại của nhạc sĩ Văn Cao là Lê Thu Quỳnh và Lê Thanh Thảo cùng Đặng Phú Vinh về tham gia Giai điệu mùa thu với kinh phí tự túc. Thật buồn!
Người ta sẵn sàng đổ hàng chục tỉ đồng để tổ chức những cuộc thi sắc đẹp nhưng chẳng dễ gì tìm được vài trăm triệu đồng cho một liên hoan âm nhạc đỉnh cao.
Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Vũ nhạc kịch TPHCM, ông Võ Đăng Tín, chia sẻ: “Các thương hiệu sẵn sàng đổ tiền tỉ cho các chương trình nhạc trẻ nhưng lại ngại tài trợ cho nhạc hàn lâm. Một chương trình bình thường cũng cần đến 600-700 triệu đồng, trong khi cố gắng lắm chúng tôi cũng chỉ kiếm được 200 triệu đồng tài trợ”.
Cũng vì thiếu tiền nên tham vọng biến Giai điệu mùa thu trở thành một thương hiệu có đẳng cấp không chỉ ở trong nước mà còn quốc tế ngày càng xa tay với của những người tâm huyết.