Cuộc chiến của nhà báo trong Mặt nạ da người
Một nhà báo bị hại chết bằng ngọn lửa; một bệnh nhân bị chính bác sĩ điều trị cho mình mưu sát; những bộ phận nội tạng của con người được đem ra buôn bán như những vật sở hữu thông thường…

Cảnh trong phim Mặt nạ da người. Ảnh Mai Hồng
Phim Mặt nạ da người xoay quanh những câu chuyện ở tòa báo Sự thật, khoa thận của một bệnh viện và một tập đoàn bất động sản được coi là lớn nhất Việt Nam. Ba lĩnh vực khác nhau, tưởng như ba mảnh ghép khó tạo thành một bức tranh nhưng ở đó lại có những con người có chung sở thích: đeo mặt nạ. Ở đây, những con người chân chính, đặc biệt là các nhà báo, liên tục bị đe dọa tính mạng. Lại có nhà báo được coi là “cây bút lừng lẫy”, được cả xã hội ngưỡng mộ nhưng cuối con đường sự nghiệp lại viết ra… máu. Và dưới lớp mặt nạ ấy, một doanh nhân được ví như “ông Bụt sống”, người luôn có mặt trong các hoạt động từ thiện, lại sẵn sàng búng tay, mà cái búng tay đó có thể khiến một sinh mạng phải ngã xuống để lót đường cho một dự án bất động sản hoành tráng mọc lên…
Với 42 tập phim, đạo diễn Mai Hồng Phong chia sẻ đây là bộ phim dài nhất, khó nhất từ trước đến nay của anh. Tham gia bộ phim là dàn diễn viên nổi tiếng: Như Quỳnh, Phạm Cường, Huyền Thanh, Minh Hà, Hồng Quang, Thanh Bình, Minh Hà… Sau gần 7 tháng thực hiện, bộ phim sẽ phát trên sóng VTV3 lúc 21 giờ 10 phút từ ngày 6-7.