Dạ Ngân nhiều cái “cùng” với Việt Linh
Trong tạp bút Chuyện mình-chuyện người của Việt Linh vừa phát hành, nhà văn Dạ Ngân đã có những lời giới thiệu được đánh giá là rất chân thành, sâu sắc và xúc động.
Tác giả cuốn sách Gia đình bé mọn (tác phẩm đã nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn năm 2005 và được dịch sang tiếng nước ngoài) nói: “Sở dĩ bài giới thiệu của tôi có cảm giác gần gũi, thân thiết vì tôi với Việt Linh vốn có rất nhiều cái “cùng”, cùng dân miền Tây, cùng tuổi, cùng đi kháng chiến, cùng có chung kỷ niệm... mà quan trọng nhất chúng tôi cùng là phụ nữ, nên rất hiểu nhau”. Nhà văn Dạ Ngân cũng là một người nặng nợ với văn chương, từ truyện ngắn đầu tay Quãng đời ấm áp (được in năm 1986 đến nay), các tác phẩm của Dạ Ngân ra mắt khá đều đặn. Gần đây nhất là những tác phẩm: 100 tản mạn hồn quê và tập truyện ngắn Nước nguồn xuôi mãi (do NXB Phụ Nữ ấn hành).