Dạ tiệc hoa hoành tráng

Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2010 vào đêm 2-1 đã mang đến một đêm tiệc hoa tưng bừng tôn vinh TP hoa cùng những người trồng hoa của Đà Lạt sương mù

Sau hai ngày “tiệc hoa” được bày trên khắp các tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt – Lâm Đồng và các địa điểm du lịch, Festival Hoa Đà Lạt 2010 với chủ đề Đà Lạt, sắc màu xứ lạnh vừa chính thức khai mạc vào tối qua, 2-1-2010, tại sân khấu hồ Xuân Hương.


Lễ khai mạc vinh hạnh đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng nhiều đoàn khách trong và ngoài nước, 2.000 nghệ nhân các làng hoa Đà Lạt và hàng vạn du khách.


Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lời chúc mừng năm mới đến đồng bào cả nước, nhiệt liệt chúc mừng thành công của Festival Hoa Đà Lạt 2010.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Festival Hoa Đà Lạt năm nay được tổ chức nhằm chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc năm 2011. Với ý nghĩa đó, Festival Hoa Đà Lạt 2010 không chỉ giới thiệu đến  nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về TP hoa nổi tiếng mà còn giới thiệu một vùng đất anh hùng trong kháng chiến, trong xây dựng và phát triển”.      


Lễ khai mạc mang ý nghĩa tôn vinh TP hoa cùng những người trồng hoa của Đà Lạt sương mù. Không chỉ hàng vạn khán giả có mặt tại khán đài và cung đường Yersin bên sân khấu hồ Xuân Hương mà hàng triệu khán giả cả nước cũng đã được chiêm ngưỡng một đêm dạ tiệc hoa hoành tráng và rực rỡ sắc màu.


Khi pháo hoa chào mừng bừng sáng trên bầu trời Đà Lạt trong sự reo hò hưởng ứng của hàng vạn khán giả, cũng là lúc tiết mục đồng diễn chủ đề Thăng Long TP rồng bay hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội bắt đầu.

img
Một tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2010


Lễ tôn vinh TP hoa thêm rực rỡ với những sắc màu qua các tiết mục múa minh họa thể hiện cả bốn mùa hoa xứ lạnh. Câu chuyện về lịch sử hình thành và phát triển hoa từ những năm tháng còn sơ khai cho đến khi Đà Lạt trở thành vùng đất được mệnh danh là “vương quốc hoa” của Tây Nguyên cũng được nhắc nhớ bằng những lời dẫn dắt đầy yêu thương và da diết.


Sân khấu đại cảnh được dàn dựng hoành tráng bằng các tiết mục đầy hương sắc với những hình ảnh rực rỡ, kiêu sa và duyên dáng của hoa và bướm khi các thiếu nữ xinh đẹp hóa thân vào các loài hoa đặc trưng của miền đất lạnh, như: mai anh đào, phượng tím, mimosa, violet...

Các tiết mục diễu hành thiếu nữ gánh hàng hoa, xe hoa, kiệu rước... cũng góp vào đêm hội một không gian hoa hoành tráng. Các ca khúc dành riêng cho Đà Lạt như Thương về miền đất lạnh, Đà Lạt - TP festival hoa, Hoa hồng tình yêu, Nhịp điệu hoa… ngân vang ấm áp.


Lễ khai mạc kết thúc bằng đại cảnh hoành tráng: Đồng diễn và diễu hành xe hoa cùng hình ảnh chú ong khổng lồ kết bằng hoa trên sân khấu đại cảnh, phía trên không là đôi diều bay thả khói màu và phướn chào mừng Festival Hoa Đà Lạt. Cùng lúc, pháo hoa bừng sáng kéo dài trên nền trời mừng một mùa hoa đầy hương sắc.


Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2010 đã mang đến một đêm tiệc hoa tưng bừng như một sự đón chào đầy ý nghĩa đến nhân dân cả nước và du khách quốc tế.