Đại Nghĩa – con ong thợ chăm chỉ

Hai năm qua, tôi bất ngờ trước sự tiến bộ của Đại Nghĩa. Em đã thoát khỏi cách diễn dựa vào những li ti nhỏ nhặt để chọc cười mà đi vào những biểu hiện mang tính khái quát của tầm tư tưởng mà vở diễn muốn truyền đạt. Để có thể bao quát hết vở và diễn một cách tinh tế, diễn viên phải bản lĩnh. Đại Nghĩa đã làm được điều đó. (NSƯT Ca Lê Hồng)

Sự năng động và cá tính ham học hỏi đã giúp cho diễn viên Đại Nghĩa tìm được một lối đi riêng sau 5 năm gắn bó với sân khấu IDECAF. Năm 2007, Đại Nghĩa được khán giả yêu thích qua nhiều vai diễn, từ vở dành cho thiếu nhi đến những vở người lớn được xem là đông khách nhất của sân khấu xã hội hóa này. Đầu tiên phải kể đến vai Tám Tèo vui tính trong hài kịch Cưới vợ cho ai? Đại Nghĩa đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến thú vị khác. Vở Pháp sư xuống núi cũng cho Đại Nghĩa một vai pháp sư hết sức dí dỏm. Nếu so với những vai diễn chỉ thoáng qua trên sân khấu trước đây thì năm 2007 đã mở ra cho Đại Nghĩa những vai có số phận đặc biệt. Anh được khen ngợi dù chỉ đóng vai phụ trong vở Bí mật vườn Lệ Chi. Sự có mặt của anh đã phần nào mang lại không khí ảm đạm chốn hậu cung do Tạ Thanh (NSƯT Thành Lộc) cầm đầu. Trên sân khấu thiếu nhi, khán giả nhí đã thật sự vui cười trước sự xuất hiện hết sức duyên dáng của Đại Nghĩa qua hai chương trình Ngày xửa, ngày xưa với vở Sơn Tinh – Thủy Tinh (vai vua Thủy Tề) và vở Hoàng tử Ai Cập (vai Nhân sư hai đầu). Bằng nét diễn ngẫu hứng, thông minh, từng hành động và lời thoại của Đại Nghĩa đã làm cho nhân vật của anh trở nên sinh động. Anh đã không lặp lại chính mình với nhiều cách diễn thoát khỏi những khuôn mẫu đã định.

Trên màn ảnh nhỏ HTV, năm 2007 Đại Nghĩa có mặt trong chương trình kịch Chuyện bốn mùa. Đặc biệt năm nay anh còn là MC của ba game show được nhiều khán giả trẻ yêu thích như: Những người bạn nhỏ, Cười chút chơi, Quà tặng tri thức. Đối với Đại Nghĩa, những vai diễn khác nhau giúp anh bổ sung thêm cho mình cách diễn mới. Đại Nghĩa cho biết: “Tôi thích quan sát và lắng nghe, tìm chìa khóa mở các ngõ ngách trong sáng tạo”.

Đại Nghĩa luôn xem mình như con ong thợ được hút nhụy hoa trong vườn nghệ thuật. Và để biết ơn những điều đã đạt được trên hành trình làm nghề, anh luôn nỗ lực để xứng đáng với tình cảm của công chúng.