Đại sứ của sắc đẹp và lòng nhân ái

Ngày mai, 20-10, bộ phim Vũ điệu disco sẽ được trình chiếu tại Hà Nội, đây cũng là dịp để khán giả được gặp gỡ trò chuyện, giao lưu với nữ diễn viên chính của phim, Emmanuelle Béart. Sự hiện diện Emmanuelle Béart tại VN có thể nói là tâm điểm của sự kiện Toàn cảnh điện ảnh Pháp tại VN lần thứ hai

Vũ điệu disco là một trong hai phim mới trong năm nay của Emmanuelle Béart (phim kia là Vinyan). Trong phim cô vào vai một giáo viên dạy múa ba lê, ở tuổi 45 dù gương mặt ít nhiều đã hằn dấu thời gian nhưng từng ánh mắt, cử chỉ, động tác hình thể của Emmanuelle Béart vẫn toát lên vẻ quyến rũ của một người từng lọt vào danh sách của rất nhiều cuộc bình chọn sắc đẹp trên thế giới và là biểu tượng gợi cảm của điện ảnh Pháp.

Học làm bảo mẫu, trở thành minh tinh

Chào đời ngày 14-8-1963 (có tài liệu ghi năm 1965) tại Saint-Tropez, Pháp. Emmanuelle Béart sống cùng mẹ, bà Geneviève Galéa-một cựu người mẫu và các anh chị em trong một trang trại ở Gassin, cách Saint-Tropez ở Provence không xa vì cha mẹ cô đã ly dị và cha cô, ca sĩ-nhà thơ nổi tiếng Guy Béart không muốn con cái sớm nhiễm thế giới hào nhoáng của kinh đô Paris.

Năm lên 13, nhìn thấy nữ tài tử Romy Schneider trong phim Mado, Emmanuelle Béart nuôi ước mơ trở thành diễn viên, khi đến Montreal du học, mơ ước ấy càng thêm cháy bỏng khi cô nhận được sự khuyến khích động viên của đạo diễn Robert Altman. Sau 4 năm ở Montreal, Emmanuelle Béart trở về Pháp tìm đến các lớp học diễn viên truyền hình và xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim đầu tiên Raison perdue. Bị ấn tượng với vẻ đẹp của Emmanuelle Béart, đạo diễn-nhiếp ảnh gia David Hamilton mời cô vào phim Premiers désirs (năm 1984).

Tuy nhiên, phải đợi đến phim Manon des sources (năm 1986) trong đó có cảnh nhân vật của Emmanuelle Béart khỏa thân nhảy múa trên cánh đồng thì tên tuổi của Emmanuelle Béart mới bắt đầu được nhiều người biết đến. Bộ phim đã mang về cho cô giải César Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 1987. Đạo diễn Tom McLoughlin đã chọn Emmanuelle Béart trong số 5.000 người đến thử vai đóng phim Date with an Angel, đây cũng là phim Hollywood đầu tiên của Emmanuelle Béart. Sau này cô còn đóng cạnh tài tử Tom Cruise trong phim Mission Impossible và được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất qua phim này.

Tuy đã đóng một số phim của Anh, Mỹ và có điều kiện tiến thẳng vào kinh đô Hollywood nhưng Emmanuelle Béart lại không màng đến mà chỉ chú tâm đóng góp cho điện ảnh nước nhà. Năm 1991, cô lại gặt hái thành công qua vai diễn cô người mẫu khỏa thân tóc vàng trong phim La Belle noiseuse của đạo diễn Jacques Rivette.

Bốn năm sau tại Liên hoan Phim (LHP) quốc tế Moscow, Emmanuelle Béart đăng quang ngôi vị Nữ diễn viên xuất sắc với phim A French woman. Tất cả những người trong giới phê bình đều thừa nhận thành công của Emmanuelle Béart không chỉ nhờ vào sắc đẹp mà còn vì diễn xuất của cô có khả năng chạm vào chiều sâu của nhân vật. Để có thể hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Emmanuelle Béart thường dành phần lớn thời gian để chuẩn bị, như có lần đóng phim Un coeur en hiver cô đã học chơi violon mỗi ngày suốt 18 tháng ròng.

40 tuổi vẫn phát hành tập sách ảnh “nuy”

Ngoài đóng phim, Emmanuelle Béart còn khá đắt sô quảng cáo, cô từng là người phát ngôn cho hãng mỹ phẩm danh tiếng Christian Dior. Nét nổi bật trên gương mặt Emmanuelle Béart là đôi môi như phụng phịu dỗi hờn và cặp mắt trong xanh như ngọc xa-phia, cộng thêm thân hình bốc lửa cô từng được tạp chí Empire bình chọn là một trong 100 minh tinh sexy nhất lịch sử điện ảnh và có tên trong nhiều cuộc bình chọn sắc đẹp khác.

Phim ảnh không chỉ mang đến vinh quang nghề nghiệp cho Emmanuelle Béart mà còn mang đến cho cô tình yêu lứa đôi. Cô yêu ngay bạn diễn Daniel Auteuil khi cùng đóng trong phim Manon des sources. Mối tình này kéo dài 10 năm, sau đó cả hai còn cộng tác với nhau trong vài phim khác và đến lúc đóng chung trong A French woman cũng là thời điểm hai người kết hôn.

Tuy nhiên, không lâu sau đó cuộc hôn nhân tan vỡ dù cả hai đã có chung một cô con gái Nelly Auteuil. Sau này cô còn có thêm một cậu con trai Johan Moreau với nhà soạn nhạc David Moreau. Không như nhiều ngôi sao khác sợ con cái vướng bận công việc, Emmanuelle Béart thì khác, cô cho rằng con cái chẳng phiền gì đến sự nghiệp đóng phim của cô: “Tôi địu chúng trên vai, đi cùng tôi đến trường quay. Tôi thích việc chúng có thể đi du lịch khắp nơi cùng tôi”.

Cách đây 5 năm, Emmanuelle Béart mất đi người bạn trai Vincent Meyer chỉ vài ngày trước khi cô đến dự LHP Cannes. Có tin Vincent Meyer tự tử vì đau buồn trước vụ ầm ĩ ảnh khỏa thân của Emmanuelle Béart đăng trên bìa tạp chí Elle. Năm đó ở tuổi 40, Emmanuelle Béart vẫn tự tin trút bỏ xiêm y trước ống kính, giúp tạp chí Elle số ra ngày 3-5 bán hết vèo 550.000 bản chỉ trong 3 ngày, lập kỷ lục số báo bán chạy nhất lịch sử của Elle. Cuối tháng 9 qua, Emmanuelle Béart đã phát hành tập sách ảnh khỏa thân Cuba Libre. Những tấm ảnh trong cuốn album được thực hiện ở Havana hồi tháng 2 năm nay, do người bạn của cô - nhiếp ảnh gia Sylvie Lancrenon - chụp. Giá cuốn sách ảnh là 59,9 euro.

Cũng như nhiều ngôi sao khác, Emmanuelle Béart dùng sắc đẹp và tiếng tăm của mình vào việc kêu gọi mọi người cùng làm từ thiện. Cô được chọn là đại sứ của tổ chức Unicef, Quỹ Unicef và trong vai trò này cô đã từng sang VN. Không chỉ tích cực hoạt động từ thiện, Emmanuelle Béart còn góp tiếng nói chống lại những bất bình đẳng trong xã hội, nổi bật là việc phản đối luật chống nhập cư của Chính phủ Pháp.