Đám tang vui?!

“Vỗ tay lên các cô bác, anh chị ơi!”. Ngay sau đó, tiếng nhạc xập xình hết công suất nổi lên bắt đầu cho những màn nhảy nhót, múa hát với những vũ điệu quay cuồng của các “ca sĩ” dặm cùng những tiết mục xiếc hết sức rùng rợn

Xen lẫn trong tiếng hò hét cổ vũ của người xung quanh là những câu nói đưa đẩy hết sức thô lỗ, tục tĩu để xin tiền, với điều kiện chỉ cần cho tiền thì muốn yêu cầu gì cũng được: từ đề nghị bài hát cho đến làm những trò khó coi... Mới nghe qua, nhiều người sẽ nghĩ đây là quang cảnh trong một phiên hội chợ, để rồi cười ra nước mắt khi biết đó là những hình thức giúp vui trong một đám tang.


Không có những giọt nước mắt đau buồn, thay vào đó là những buổi biểu diễn văn nghệ, với đủ các loại nhạc ầm ĩ thâu đêm khiến cho hàng xóm không sao ngủ được. Các nhóm pê đê, gánh xiếc thường đến biểu diễn từ chập choạng tối để “góp vui” và xin tiền. Nhiều người có mặt trong đám tang cũng lắc lư, nhảy múa lung tung với các hoạt náo viên không mời mà đến. Hào hứng nhất phải kể đến lớp thanh niên trẻ.

Không ít cô gái cũng lắc lư mê say theo tiếng nhạc, con nít thì la ó, hò reo cuồng nhiệt. Đến 1 giờ, chương trình vẫn chưa kết thúc, tiếng hò hét làm khuấy động cả khu phố. Nhiều người vẫn tụ tập, chen chúc nhau đến xem và hò reo cổ vũ như đi xem hội. Những cuộc mua vui của đám tang kiểu này thường kéo dài tới tận 2, 3 giờ sáng.


Có những đám tang bây giờ đang dần biến thành những ngày vui vẻ như thế. Hiện tượng này lại đang hết sức phổ biến. Thật đau lòng khi có không ít người đã dần xem chuyện vui vẻ này là bình thường. Nhiều khi, một đám tang mà không có các hoạt động “vui nhộn” như thế lại được xem là đám tang buồn.

Những người có cái tâm chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán...!