Đạo diễn Bergman sợ… chết

Đạo diễn điện ảnh huyền thoại Thụy Điển Ingmar Bergman, nổi tiếng về những bộ phim buồn tình cảm, thừa nhận ông không thể xem lại những bộ phim do ông làm đạo diễn vì chúng khiến ông thất vọng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi đài truyền hình Thụy Điển SVT, ông nói: ”Tôi thường không xem lại phim của mình vì cảm thấy khổ sở, muốn khóc”.

Bergman năm nay 85 tuổi. Ông được coi là một trong những đạo diễn có ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện ảnh. Những bộ phim kinh điển nổi tiếng trong 60 năm hoạt động là Cries & Whispers, The Seventh Seal và Wild Strawberries. Ông từng được  đề cử 9 lần giải Oscar và bản thân đã nhận 3 lần giải dành cho phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Ông bộc bạch: ”Tôi muốn đẩy mọi thứ và cả bản thân tôi lên cao hơn giới hạn bình thường”. Nhưng ông cho biết sau khi ông đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes cho bộ phim Smiles of a Summer Night năm 1956 thì không ai dám thành thực phê phán ông nữa vì danh tiếng của chính ông. Ông chán nản: ”Tôi chẳng còn ai để thảo luận về kịch bản. Ngay cả khi một bộ phim đã hoàn tất, cũng chẳng có ai đưa ra nhận xét chân thành cả”.

Kể về thời gian làm bộ phim The Seventh Seal năm 1957 trong đó một hiệp sĩ nổi tiếng do chơi cờ với thần chết, ông nói lúc nào ông cũng “ rất sợ chết”. Nhưng cũng có những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời, nhất là khi ông nhận huân chương Bắc đẩu bội tinh tại Paris năm 1985. Ông nhớ lại :” Khi tôi rời Điện Elysée, một chiếc xe limousine to tướng cùng 4 xe môtô đứng chờ. Ít khi tôi cảm thấy mình nổi tiếng đến vậy. Tôi thấy rất vui và cười vì hét đến khản cổ rồi rơi vào nệm chiếc xe to đùng đó”.