Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: Xúc động và hạnh phúc!
Như Báo Người Lao Động số ra ngày 13-1 đã thông tin, hôm qua, những người bạn của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã lên đường đến Singapore để thăm và trao tận tay món quà bất ngờ là chiếc cúp Mai Vàng 2007 dành cho đạo diễn ca nhạc được yêu thích nhất.
Lúc 6 giờ chiều qua, 13-1, trong niềm xúc động trào dâng, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền gọi điện về Tòa soạn Báo Người Lao Động, anh cho biết những người bạn, trong đó có ca sĩ Hà Anh Tuấn, nhiếp ảnh gia Hiệp Văn, Trần Linh, Thái Huân,... đã đến Singapore. “Mọi người đang tổ chức trao cúp Mai Vàng cho Điền. Điền bất ngờ, xúc động và quá hạnh phúc”.
Không giấu được xúc động qua giọng nói, anh cho biết: “Khi chương trình trao Giải Mai Vàng 2007 đang diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, tôi đã nhận được nhiều tin nhắn của người thân báo cho biết mình đoạt cúp Mai Vàng 2007 dành cho đạo diễn ca nhạc. Lúc đó tôi rất xúc động. Nhưng khi các bạn mang chiếc cúp Mai Vàng 2007 sang Singapore để trao tận tay cho tôi, tôi không thể cầm được nước mắt. Cầm chiếc cúp Mai Vàng trên tay, tôi đã la lên: Đây là một trong những liều thuốc tinh thần dành cho tôi lúc này. Giải thưởng này sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn để chiến thắng bệnh tật; giúp tôi vững tin hơn trên con đường nghệ thuật của mình. Chắc chắn, tôi sẽ tốt hơn hôm qua cả trong công việc và sự sáng tạo”.
Về tình trạng sức khỏe của bản thân sau ca mổ, anh cho biết đã có thể ăn uống được và đang hồi phục nhanh.