Đạo diễn mê... con nít!

Đó là đạo diễn Xuân Phước, anh đang làm bộ phim truyền hình thần thoại Đồng hồ cát dành cho thiếu nhi dài 120 tập do Công ty Lasta và HTV hợp tác sản xuất. Xuân Phước, đạo diễn bộ phim này, cho biết anh đã mất hơn một năm cho việc phân cảnh và chọn diễn viên. Phim sẽ ra mắt khán giả vào dịp Tết Dương lịch 2008 với những hứa hẹn bất ngờ và hấp dẫn...

Chịu nhiều áp lực

Đây không phải là bộ phim dành cho thiếu nhi đầu tiên của Xuân Phước mà trước đó, anh đã thực hiện cho Hãng phim TFS các bộ phim được khán giả nhí rất yêu thích như : Cha và con, Cô bé quàng khăn đỏ, Bến phà... cùng với hơn 30 album ca nhạc thiếu nhi cho các bé Xuân Mai, Bích Phượng, Khánh Linh, Bé Châu, Xuân Nghi, Ngọc Trâm... Tuy nhiên, với bộ phim này, anh chịu nhiều áp lực.

Thứ nhất, bộ phim mang cốt truyện thần thoại với nhiều sự kiện liên kết nhau nhưng phải bảo đảm yếu tố giáo dục. Câu chuyện về một tiên nữ vô tình làm rơi chiếc đồng hồ cát xuống trần gian và Trí - một học sinh lớp 5 - đã nhặt được. Tác dụng của chiếc đồng hồ cát này cực kỳ nguy hiểm, nếu quay ngược kim đồng hồ thì thời gian cũng sẽ quay ngược trở lại.

Ngọc Hoàng ra lệnh cho tiên nữ bằng mọi cách phải lấy lại cho được chiếc đồng hồ này, nếu không phải bị đày xuống trần gian đội lốt một chú heo xấu xí. Biết được điều này nên một tiên nữ khác vốn ganh ghét với sắc đẹp và tài năng của tiên nữ kia đã hạ giới dạy cho Trí cách sử dụng đồng hồ. Cũng chính từ đây đã xảy ra rất nhiều chuyện làm xáo trộn thế giới tuổi thơ và người lớn... Kết phim, cái ác sẽ bị loại trừ, Trí và nhiều bạn bè đồng trang lứa trở lại với cuộc sống hồn nhiên, vô tư như xưa...

Phim có sự tham gia của hơn 100 diễn viên nhí như Lê Hoài Phúc, Phương Trinh, Mỹ Trinh, Ngọc Trâm... cùng các gương mặt quen thuộc Minh Nhí, Công Ninh, Như Phúc, Bạch Long, Phi Phụng, Thanh Tùng, Tú Vy... Đây là bộ phim sử dụng rất nhiều kỹ xảo như đi xuyên qua tường, xuyên qua cửa, bay lượn, biến hóa sẽ khiến cho các em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác... Đặc biệt là việc dàn dựng phim trường với cảnh cung điện trên trời, thủy cung, lễ hội... rất quy mô, hoành tráng, được đầu tư kinh phí cao. Với tâm huyết của đạo diễn Xuân Phước và nhà sản xuất, bộ phim sẽ là một món quà rất có ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi.

Người “ tham công tiếc việc”

Sinh ra ở đất võ Quy Nhơn - Bình Định, bố mẹ anh ngày trước là diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 5, do ảnh hưởng máu nghệ thuật của cha mẹ nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II (năm 1984) cùng lớp với Trần Cảnh Đôn, Minh Nhí, Công Ninh, Minh Hải... Anh ra trường năm 1990, thời điểm cải lương đang thịnh nhưng anh lại học đạo diễn kịch nên... không có đất dụng võ.

May mắn là sau đó, Hội Sân khấu TPHCM lập ra Câu lạc bộ Đạo diễn trẻ, anh cùng với một số bạn bè đầu quân về đây. Thời kỳ này, dòng phim thị trường bắt đầu tạo được tiếng vang, anh cũng vào cuộc với vai trò phó đạo diễn cho rất nhiều bộ phim của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, Xuân Cường.

Bộ phim đầu tiên anh chính thức làm đạo diễn là Một thuở bên nhau (do Phước Sang và Hãng phim Bến Nghé hợp tác sản xuất) tạo được tiếng vang. Anh tiếp tục với Hào phú đa tình, Nữ sinh quý tộc, Năm cô gái yêu đời, Hoa hậu về làng, Bóng biển, Nữ trinh sát đặc nhiệm...

Tự nhận mình là người tham công tiếc việc, anh đã từng dàn dựng nhiều thể loại ca nhạc, cải lương, điện ảnh, hài kịch, múa rối lẫn hát bội. Anh nói: “Tất cả mọi thứ “ dính” tới nghệ thuật tôi phải khám phá cho đến cùng. Mỗi bộ môn đều có những nét riêng biệt đòi hỏi đạo diễn phải thấu hiểu rành mạch...”.

Thời gian qua, ngoài những bộ phim dành cho thiếu nhi, anh còn đạo diễn các bộ phim truyền hình dài tập như: Ngã rẽ cuộc đời, Chuyện tình yêu, Cái bóng bên chồng... Sau lần “tái xuất” dàn dựng vở kịch dài Mưa rừng cho Sân khấu Kịch Phú Nhuận (TPHCM), dịp Xuân 2008 này, anh sẽ tiếp tục dàn dựng cho sân khấu này một vở kịch hài theo “đơn đặt hàng” của NSƯT Hồng Vân.

Đắt sô

Là một trong những đạo diễn đắt show hiện nay, Xuân Phước thường xuyên xuất ngoại để thực hiện những cảnh quay video clip cho rất nhiều ca sĩ. Năm 2005, khi ca sĩ Đan Trường được Tổng cục Du lịch Đài Loan chọn làm “Người giới thiệu du lịch Đài Loan”, anh là người đồng hành cùng ca sĩ này sang xứ Đài thực hiện video clip cùng phóng sự về những thành tựu văn hóa, lịch sử kinh tế của Đài Loan. Từ ngày 13 đến 30-9 sắp tới, anh lại cùng ca sĩ Đan Trường sang Hà Lan thực hiện phóng sự về đất nước này cũng như thực hiện VCD - DVD vol 9 chủ đề Đan Trường in Holland (Đan Trường được Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TPHCM chọn là “Đại sứ du lịch của Hà Lan tại VN”). Anh cho biết sẽ cố gắng hoàn thành “sứ mệnh” của mình trong vai trò đạo diễn.

Luôn ưu tiên cho công việc, anh làm việc không dưới 18 giờ/ngày với một thời khóa biểu rất khít khao. Nhiều người cho rằng anh quá ôm đồm mà quên cả chuyện tình cảm riêng tư. Anh cười bảo: “Trong tình yêu, tôi luôn tự nhủ rằng: Trải lòng ra bao nhiêu thì sẽ nhận được bấy nhiêu...”.