Đạo diễn Vũ Minh: Sân khấu là gia đình thứ hai
Có thể nói năm 2006 này là năm khởi sắc nhất của Vũ Minh kể từ khi chính thức vào nghề đạo diễn từ năm 2000.
Thường năm nào Vũ Minh cũng dựng một - hai vở, riêng năm nay, anh có đến ba vở: Tôi là ai? (tác giả kịch bản Nguyễn Thị Minh Ngọc), Hạnh phúc trên đồi hoa máu (Mỹ Dung) và Na Tra đại náo thủy cung (Thanh Phương). Cả ba đều nằm trong danh sách những vở “sốt” vé của sân khấu IDECAF.Tôi là ai? thu hút nhờ đề cập đến chuyện hậu trường của giới người mẫu và ca sĩ. Hạnh phúc trên đồi hoa máu là vở kịch thể hiện bản lĩnh của Vũ Minh khi xử lý một kịch bản lồng chứa những yếu tố vừa hư vừa thực mà nếu non tay, rất dễ gây cho người xem nhiều ngộ nhận. Khán giả đến với vở đã bị cuốn vào một không gian mờ mờ ảo ảo với các nhân vật ngay từ khi màn mở cho đến hồi kết thúc và hẳn không ít người đã bị vở “ám” trong giấc ngủ đêm ấy. Còn Na Tra đại náo thủy cung là vở kịch thiếu nhi thứ hai Vũ Minh dàn dựng (trước đó là Cậu bé rừng xanh), công diễn vào dịp trung thu vừa qua là vở đạt hiệu quả mang tính “thách thức” với tất cả các sân khấu thiếu nhi trên cả nước về mức độ “hoành tráng” với hàng trăm diễn viên thuộc nhiều lứa tuổi. Mới đây, trong Liên hoan Sân khấu xã hội hóa toàn quốc 2006, Vũ Minh được trao giải xuất sắc với vở kịch Trái tim nhảy múa, một vở anh dàn dựng trong năm 2005.
Để có được “một giải thưởng nho nhỏ” như vậy (lời của anh) ngày hôm nay, Vũ Minh đã đi qua chặng đường dài trên 20 năm với sân khấu trong hoàn cảnh gia đình khó khăn đặc biệt so với các đồng nghiệp khác. Chưa đầy 10 tuổi, Vũ Minh đã phải gánh trọng trách của một người anh cả, chăm sóc bốn đứa em nhỏ sống nương nhờ trong nhà ông bà nội khi cả cha lẫn mẹ đều bỏ rơi để đi tìm hạnh phúc riêng. Năm anh em Vũ Minh, ngoài giờ học, đã đùm túm nhau đi bán thuốc lá, bán vé chợ đen, bán chỗ xếp hàng,... để kiếm thêm tiền trang trải việc ăn học. Cho đến một ngày anh gặp được đội rối Nụ Cười của Huỳnh Anh Tuấn. Nhìn đôi mắt ngây thơ của các em háo hức mỗi khi xem những con rối cười nói, Vũ Minh chợt nhận ra đây là công việc phù hợp với mình nhất. Vừa thỏa mãn lòng yêu nghệ thuật, vừa đem niềm vui đến cho các em nhỏ, lại vừa có rủng rỉnh tiền để mấy anh em sắm sửa thêm sách vở. Vừa diễn, vừa tạo con rối, vừa lo hậu đài... Vũ Minh trở thành một trong những người trẻ hiếm hoi có vốn kiến thức phong phú về môn nghệ thuật rối ở TP. Khi người quản lý đội rối Nụ Cười Huỳnh Anh Tuấn mở thêm Sân khấu IDECAF, rồi Công ty Thái Dương, Vũ Minh lại có cơ hội nối dài niềm khát vọng. Anh làm diễn viên kịch, làm đài trưởng và trở thành đạo diễn nhiều triển vọng của Công ty Thái Dương sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh TP. Anh như con ong cần mẫn làm việc, tạo ra mật ngọt cho cuộc đời mình, cho cuộc đời của các em mình và cho khán giả nhiều lứa tuổi của mình. Ngoài công việc ở Công ty Thái Dương, Vũ Minh hiện là giáo viên môn kỹ thuật sân khấu ở chính ngôi trường nghệ thuật mình đã học.
|
Các vở kịch Vũ Minh đã dựng: Kẻ ghét đời, Lời nói dối cuối cùng, Người trong bóng tối, Bệnh sĩ, Người tốt nhà số 5, Trái tim nhảy múa, Tôi là ai?, Hạnh phúc trên đồi hoa máu, Cậu bé rừng xanh, Na Tra đại náo thủy cung. |