Dấu ấn hoa và người

Ước tính có hơn 300.000 lượt du khách đã đến với Đà Lạt trong những ngày diễn ra festival hoa, không ít du khách phải qua đêm ngoài đường khi không thể tìm được một nơi để nghỉ ngơi

Festival Hoa Đà Lạt 2010 sẽ được bế mạc bằng lễ hội rượu vang và chương trình dạ vũ đường phố với các tiết mục diễu hành hoành tráng, bắt đầu từ 15 giờ hôm nay, 4-1 (kéo dài đến 22 giờ) trên các cung đường khu vực bờ hồ Xuân Hương - TP Đà Lạt, khép lại một mùa lễ hội hoa đầy hương sắc làm nức lòng người dân TP sương mù và thỏa lòng hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước.

img
Du khách và người dân đã góp phần làm nên dấu ấn thành công cho mùa Festival hoa Đà Lạt 2010 

Quá tải du khách


Chưa có kỳ festival hoa nào mà Đà Lạt lại có nhiều không gian hoa trên các tuyến đường như lần này và lượng du khách lại quá tải đến như thế. Khách sạn, nhà nghỉ không còn phòng và không ít du khách phải qua đêm ngoài đường tại xứ sở sương mù vì không thể tìm được một nơi để nghỉ ngơi.

Vào ngày cao điểm, 2-1, các tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt đều tắc nghẽn. Các khu phố đi bộ vào ban đêm còn lâm vào tình trạng... kẹt người khi dòng người chật như nêm chen chúc nhau, muốn đi phải nhích từng bước một.

Ước tính có hơn 300.000 lượt du khách đã đến với Đà Lạt trong dịp này. Điều đó đã chứng tỏ xứ sở ngàn hoa này có một sức hút mãnh liệt.


Ban tổ chức festival hoa năm nay đã cố gắng tạo nên một lễ hội hoa thật sự đúng nghĩa. Nỗ lực này có thể nhìn thấy qua những không gian hoa được tạo dựng bên bờ hồ Xuân Hương, đường hoa Hồ Tùng Mậu, chợ hoa Nguyễn Thái Học cùng các chương trình diễu hành xe hoa, xe đạp đôi, thi cắm hoa ... và những công trình hoa có ý nghĩa ở nhiều điểm du lịch.


Việc thực hiện xã hội hóa lễ hội hoa (70% hoa trong lễ hội lần này là của các doanh nghiệp hoa trên địa bàn TP Đà Lạt) đã mang đến hiệu quả tích cực. Đã không còn cảnh “người tìm hoa” như những kỳ festival trước, năm nay, du khách chỉ cần đổ xuống các tuyến đường trung tâm là đã thấy hoa và được hòa mình vào một không khí lễ hội hoa tưng bừng, hoành tráng.

Trên phố hoa, du khách đôi lúc phải bất ngờ với những gánh hàng hoa xuống phố qua hình ảnh các thiếu nữ trong trang phục truyền thống áo dài, áo tứ thân e ấp và duyên dáng. Xe ngựa, xe đạp đôi cũng được điểm trang hoa tạo thêm nét duyên cho phố núi.


Du khách đến với lễ hội hoa không chỉ là người thưởng lãm mà còn có dịp tham gia vào các cuộc thi cắm hoa, đạp xe, leo núi và góp tay dựng nên các công trình kỷ lục. Có thể nói, festival hoa đã phần nào làm hài lòng công chúng khi mang đến một mùa lễ hội hoa nhiều hương sắc.


Khoảng lặng ưu tư


Chú tâm quá nhiều vào tiêu chí hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mà ban tổ chức quên mất rằng còn có những giá trị cần tôn vinh cho xứ sở ngàn hoa. Cung đường quanh hồ Xuân Hương lúc nào cũng tràn ngập trong không khí hoa và hội. Và sân khấu khai mạc, trung tâm hội chợ triển lãm được dựng ngay trên cung đường Yersin, các chương trình diễu hành xe hoa, lễ hội rượu vang cũng được diễn ra trên trục đường này.

Hoa tràn trên phố nhưng nơi tượng đài Yersin ngự tại Công viên Yersin lại không hề có bóng dáng của hoa, đến mức một người con xa Đà Lạt trở về đã âm thầm mua hoa dâng lên tượng đài của người từng có công phát hiện TP sương mù này.


Ban tổ chức cũng nói rằng festival là dịp để tôn vinh những người trồng hoa, đã góp phần xây dựng nên vương quốc hoa Đà Lạt, nhưng các nghệ nhân cũng chỉ xuất hiện trong đêm khai mạc với tư cách khán giả khách mời, không có một hoạt động nào khác hơn tôn vinh những người thầm lặng đã chăm chút, gìn giữ hoa suốt những ngày lễ hội để làm hài lòng du khách.


Hoa nhiều, nhưng cái thiếu lớn nhất của festival hoa năm nay chính là một chủ đề mang đậm dấu ấn của TP hoa. Gần như tất cả các công trình lớn đều hướng về thủ đô ngàn năm văn hiến dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội như: đôi rồng hoa, tháp rùa hồ Gươm, ngay cả tiết mục mở màn đêm khai mạc cũng là Thăng Long, thành phố rồng bay. Thế nhưng, du khách đến với festival hoa Đà Lạt 2010 không chỉ để chiêm ngưỡng những hình ảnh thủ đô ở xứ sở sương mù, mà còn mong tìm thấy một hồn hoa mang bản sắc riêng của phố núi.


Nếu so sánh với lễ hội phố hoa Hà Nội được tổ chức cùng thời điểm gần như tạo dựng được những hình ảnh văn hóa thiêng liêng của thủ đô, thì festival hoa Đà Lạt 2010 thiếu những lát cắt hoa mang hồn phố núi. Chợ hoa cũng mang tính thương mại. Các công trình lớn về hoa đa phần chạy theo kỷ lục. Chỉ duy nhất không gian hoa duyên dáng, thơ mộng bên hồ Xuân Hương là nghiêng nghiêng dáng hình của phố hoa.


Những loài hoa đặc trưng của miền đất lạnh vốn dĩ không cần sự sắp xếp, cũng không cần đến kỷ lục nào, vẫn cứ lặng lẽ tỏa hương mà đủ sức lan tỏa một sức sống và vấn vương trong lòng du khách. Đó mới chính là giá trị âm thầm nhưng bền bỉ và ý nghĩa nhất cho lễ hội hoa phố núi.

10 kỷ lục được xác lập


Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã xác lập 10 kỷ lục tại Festival Hoa Đà Lạt 2010:  Tượng phật Quán Thế Âm bằng hoa lớn nhất được thực hiện với 650.000 đóa hoa bất tử tại chùa Linh Phước; mô hình tháp rùa hoa lớn nhất với chiều cao 11m do 1.000 người dân địa phương và du khách thực hiện; lễ hội xe hoa đường phố lớn nhất với sự tham dự của 20.000 du khách; lễ hội rau đầu tiên ở Việt Nam (diễn ra vào ngày 19-12); đôi rồng hoa dài nhất với kích thước 117 m đặt dọc bờ hồ Xuân Hương; bức tranh bằng hoa tươi lớn nhất; showroom trưng bày hoa lớn nhất; mô hình chiếc cúp bằng hoa lớn nhất; thung lũng hoa đào đầu tiên của nghệ nhân Bùi Văn Lời và kỷ lục người Việt Nam đầu tiên nghiên cứu thành công kỹ thuật hoa tươi để bảo quản lâu dài được trao cho nghệ nhân Nguyễn Công Hóa làng hoa Vạn Thành.