Đầu năm mua sách

Sáng 17-2, Công ty Phát hành sách TPHCM (FAHASA) tổ chức khai trương đầu năm toàn hệ thống nhà sách FAHASA với lượng hàng hóa được đầu tư hàng ngàn tỉ đồng, sẵn sàng phục vụ bạn đọc. Đây là một hoạt động truyền thống của FAHASA trong ngày Tết.

Khai trương tân niên nhà sách cũng là một cách xây dựng thói quen đọc sách cho mọi người sau những ngày nghỉ Tết, cha mẹ đưa con đến nhà sách trong những ngày đầu năm cũng là cách để khai Xuân cho con bằng món quà tri thức.

Ngày đầu Xuân, dạo qua nhà sách để tìm một tựa sách ưng ý cũng là một thú vui tao nhã và là nét đẹp văn hóa của người Việt. Sách không chỉ phục vụ cho việc đọc của người yêu sách mà còn là tặng phẩm tinh thần quý giá cho người thân. Kiều bào về quê ăn Tết cũng tranh thủ đi mua sách, mà lựa chọn nhiều nhất là sách văn học, nghiên cứu, văn hóa... Mua không chỉ để đọc, mà còn là để làm quà cho những người thân xa xứ không có dịp về đón Tết ở quê hương. Với những người sống ở đất khách, quyển sách – với nét chữ Việt, hình ảnh Việt như là một sự gợi nhớ về ký ức và những hình ảnh thân thuộc ở quê nhà.   


Thời đại thông tin bùng nổ, văn hóa nghe nhìn đã phần nào lấn át văn hóa đọc, nhưng như thế cũng không có nghĩa là văn hóa đọc thật sự mất đi sức hút của nó. Nhìn thấy những gương mặt háo hức say mê của các độc giả nhí trong một góc nhà sách và nhìn thấy nét hân hoan trên những khuôn mặt trẻ thơ khi các em bất ngờ nhận được món quà Tết là những bộ sách truyện tranh hạt giống tâm hồn mà bố mẹ mua cho mới thấy văn hóa đọc vẫn có sức sống bền bỉ của nó.


Một phụ huynh đã cho biết rằng, mỗi năm, tất cả tiền lì xì của các cháu được gia đình biến thành quà sách bằng cách dẫn các cháu đi mua sách đầu năm. Điều này đã trở thành thói quen của các cháu và hình thành nên nét văn hóa của gia đình. Trong ba lô của những đứa trẻ người nước ngoài, bao giờ cũng có một quyển sách. Đó là do thói quen được tạo bởi cha mẹ. Người nước ngoài đi đâu cũng có thói quen mang sách theo bên mình. Người Việt nhiều khi lãng phí thời gian hàng giờ để chờ một chuyến xe, nhưng người nước ngoài có cách chống lãng phí ấy rất có ích: Đọc sách.