Đêm diễn nhiều nước mắt và nụ cười
Đêm 21-7, Hội diễn ca múa nhạc CNVC–LĐ TPHCM tại Cung Văn hóa Lao động bỗng trở nên khác thường khi chương trình mang chủ đề “Tổ quốc, tình yêu và tuổi trẻ” của Công đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong mở màn biểu diễn mà trong đó 2/3 thành viên của đội văn nghệ là học viên đang bước vào giai đoạn hậu cai nghiện.
Chưa bao giờ một đêm văn nghệ lại có nhiều nước mắt và nụ cười như đêm này. Lặng lẽ ở một góc khán phòng, những phụ huynh người cầm hoa, người lỉnh kỉnh trên tay những gói quà đang chờ thưởng cho con em mình đang biểu diễn trên sân khấu. Chỉ một - hai năm trước, họ có mơ cũng không nghĩ con em mình sẽ thoát khỏi cơn nghiện ngập ma túy. Câu hát, điệu múa mà các bạn học viên của trung tâm mang đến hội diễn chứa đựng niềm tin, lẽ sống tốt đẹp. Nhóm tứ ca Huy Triệu, Lam Điền, Tuấn Anh và Tuấn Khôi biểu diễn liên khúc Hạt mưa long lanh, Đêm rừng Đắk Min bằng tất cả niềm say mê và nhiệt huyết. Thanh Lan da diết, trữ tình với ca khúc Qua sông. Chương trình được dàn dựng với tiết tấu sinh động bằng sự chuyển cảnh đầy sáng tạo, liền mạch và ấn tượng. Những giọt nước mắt xen lẫn những nụ cười của các bậc phụ huynh đang đứng xem con em mình diễn. Họ ngạc nhiên không ngờ con em mình đã làm được điều kỳ diệu này. Tuấn Khôi cho biết: “Bốn đứa em đã từng đoạt giải nhất tại Liên hoan Tiếng hát Thanh niên xung phong Nhị Xuân. Kỳ này đi dự hội diễn cấp TP, lại có gia đình đến cổ vũ bọn em như có thêm sức mạnh. Sau ba năm học nghề, giờ đây em chưa muốn về vì xa các bạn, xa đội văn nghệ thì buồn lắm”.