Đêm nay, ai sẽ đăng quang Hoa hậu?

Lưu Bảo Anh, Mai Phương Thúy, Cao Thanh Hằng, Trần Thị Hương Giang..., mỗi người mỗi vẻ. Ban Giám khảo đã có kết quả sơ bộ, nhưng phải đợi sự thể hiện của các thí sinh sau 3 vòng thi đêm chung kết

Trải qua những ngày thi khá căng thẳng, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay, 26-8. 34 thí sinh, 34 vẻ đẹp đến từ mọi miền đất nước sẽ khoe tài, khoe sắc, nhưng hoa hậu chỉ có một. Ai sẽ là người sở hữu ngôi vị danh giá này?

Dung nhan một chín một mười

Hầu hết thành viên Ban Giám khảo đều úp mở về ngôi vị hoa hậu nhưng chẳng ai dám khẳng định. Thông tin kết quả cuộc thi thì ngày càng nóng hơn. Nhà báo Nguyên Khôi, phóng viên Báo Khánh Hòa, đoan chắc: “Theo tôi, Lưu Bảo Anh, cô bé hoa khôi ĐBSCL, sẽ là người sở hữu chiếc vương miện năm nay”. Điều này trùng với ý kiến rất nhiều người, vì so với các thí sinh khác, Lưu Bảo Anh tỏ ra vượt trội về hình thể lẫn khả năng ứng xử với mọi người xung quanh. Bước vào tuổi 24, trông Lưu Bảo Anh chững chạc và có vẻ đẹp đằm thắm của một cô gái trưởng thành. So với vẻ đẹp baby của các thí sinh 18 - 19 tuổi khá nhiều trong năm nay, thì đây là một lợi thế. Nhà báo Nguyên Khôi cho biết thêm, quan sát Bảo Anh qua những phần thi, có thể thấy được cô hoàn thành nhanh và rất tốt những yêu cầu của ê - kíp thực hiện chương trình. Những biểu hiện này, Ban Giám khảo, những người luôn theo dõi từng biểu hiện của các thí sinh, đều biết.

img
Cao Thanh Hằng

Đối lập với vẻ đẹp dịu dàng, chững chạc của Bảo Anh là Mai Phương Thúy. Tuổi 18, chiều cao đáng mơ ước, 1,79 m, làn da nâu gợi cảm và khuôn mặt “Tây” cô gái này đã chinh phục được khán giả trẻ. Cô tỏ ra là một đối thủ nặng ký cho ngôi vị hoa hậu vì phần trình diễn rất chuyên nghiệp trên sân khấu. Cô cũng là thí sinh được nhà tạo mẫu Việt Hùng chăm chút từ trang phục cho đến việc trang điểm. Tuy nhiên, những người từng gặp, giao tiếp với Thúy lại tỏ ra không hy vọng giải thưởng cao nhất sẽ thuộc về cô, do Phương Thúy còn quá nhỏ tuổi, chưa có kỹ năng giao tiếp và dáng đi chưa thẳng. Hiện nay, cô đang dẫn đầu danh sách bình chọn qua mạng với số phiếu bình chọn cao ngất 70.000 lượt, bỏ xa thí sinh đứng thứ 2, Nguyễn Thị Tuyết Vân, mới chỉ được gần 20.000 phiếu. Với kết quả này, khán giả theo dõi mạng bầu chọn qua Internet đều cho rằng Mai Phương sẽ đoạt danh hiệu Hoa hậu bình chọn qua mạng.

Theo thông tin hành lang, một chuyên gia mạng Internet đang ráo riết chạy đua trong cuộc bình chọn để giành giải thưởng cho... em gái mình. Biết đâu, khán giả sẽ được chứng kiến cú soán ngôi ngoạn mục trong giải thưởng này?

“Gà nhà” thất thế

Chứng kiến hình ảnh các thí sinh trong đêm tổng duyệt, ông Dương Xuân Nam, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, tỏ ra khá hài lòng với chất lượng các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Giọng ông đầy tự hào: “Xét về vẻ đẹp hình thể lẫn tri thức, thí sinh tham dự lần này vượt trội hơn so với những năm vừa qua. Chúng ta có quyền hy vọng ngày người đẹp Việt Nam có tên trong danh sách Hoa hậu Hoàn vũ!”. Ông tiết lộ, hiện nay, Ban Giám khảo đã có kết quả sơ bộ nhưng còn phải đợi sự thể hiện của các thí sinh sau 3 vòng thi đêm chung kết mới đưa ra được kết luận chính thức.

Điều đáng ngạc nhiên là trong 3 thí sinh tham dự vòng chung kết hiện nay, Khánh Hòa là đơn vị vừa có thí sinh lớn tuổi nhất, vừa có thí sinh nhỏ tuổi nhất. Hoàng Lệ Trang chưa tròn 18 tuổi, còn Nguyễn Thị Hồng Thắm lại đến tuổi 25. Người dân Khánh Hòa chỉ hy vọng Nguyễn Thị Hồng Thắm, với danh hiệu Hoa hậu Biển. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc thẳng thắn nhận xét: “Các thí sinh của tỉnh Khánh Hòa năm nay thua hẳn về sắc vóc và kỹ năng trình diễn. Chúng tôi chỉ hy vọng vào Nguyễn Thị Hồng Thắm, vì đây là thí sinh đã từng tham dự cuộc thi này nên có kinh nghiệm”.

Vẻ đẹp trí tuệ sẽ lên ngôi

Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 chỉ có 34 thí sinh nhưng ý kiến bình luận lại lên đến hàng trăm. Khuôn viên sảnh khách sạn Hòn Ngọc Việt là nơi khán giả, nhà báo, các người đẹp..., cả nhân viên khách sạn, bàn luận về kết quả cuộc thi. Mãi cho đến cuối ngày 23-8, sau khi hoàn tất những phần ghi hình các cuộc thi phụ, đạo diễn Trần Quang Minh mới có thời gian rảnh rỗi bàn chuyện hoa hậu. Với con mắt nhà nghề, anh đánh giá cao người đẹp Cao Thanh Hằng, thí sinh đại diện cho thủ đô Hà Nội. Tuy bất lợi ở chiều cao khiêm tốn 1,65 m, nhưng Hằng lại tạo ấn tượng với mọi người bằng làn da trắng và vẻ đẹp thiên thần của trẻ con. “Vẻ đẹp của Hằng tự nhiên, không cần son phấn”- anh nhận xét. Tuy nhiên, điều khiến Hằng chiếm được cảm tình không chỉ là hình thể bên ngoài mà còn do kiến thức mà cô tự trang bị cho mình suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường. Cô vừa trúng tuyển suất học bổng toàn phần, chuyên ngành kinh doanh quốc tế Trường Đại học Kymenlaakso, Phần Lan. Ngoan, học giỏi, xinh, rõ ràng Cao Thanh Hằng được con mắt nhà nghề đánh giá cao cũng là điều dễ hiểu.

img
Trần Thị Hương Giang

Tuy nhiên, với số lượng thí sinh là sinh viên các trường đại học nhiều như năm nay thì lợi thế về học thức của Thanh Hằng chưa phải là tuyệt đối. Điển hình có thể kể đến người đẹp Hải Dương Trần Thị Hương Giang. Không những học giỏi, thông minh, Giang còn khiến mọi người bất ngờ vì những hiểu biết và biểu hiện tài năng của một chính trị gia trẻ tuổi. Cao 1,76 m, Hương Giang không mang vẻ đẹp sắc sảo nhưng cô lại có hình thể tương đối chuẩn 82-61-93 và khả năng giao tiếp trước đám đông. “Cha mất sớm, mẹ con Hương Giang cùng nhau vượt qua gian khó. Có lẽ vì vậy mà Giang có vẻ cương nghị, thâm trầm nhưng rất cuốn hút người đối diện”- người mẫu Nguyễn Anh Tuấn nhận xét.

Trong một rừng hoa khoe sắc, bông hoa đẹp được trân trọng không đồng nghĩa với việc những bông hoa khác kém sắc hương. Một Trần Thị Quỳnh, với khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt to, đen quyến rũ hoang dã mà ít cô gái hiện đại nào có được, một K’The nóng bỏng của cao nguyên... Tất cả vẫn còn là ẩn số mang nhiều bất ngờ trong đêm chung kết.