Đêm Sài Gòn không ngủ

(Tác phẩm mười năm của Trầm Hương) Nhà văn Trầm Hương vừa ra mắt tác phẩm mới Đêm Sài Gòn không ngủ (do NXB Văn nghệ ấn hành). Đây là tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết sử thi về đề tài chiến tranh cách mạng của Bộ Quốc phòng

Cuốn tiểu thuyết dày gần 500 trang là một câu chuyện dài đi qua hai thế hệ, mang những ký ức của một thời kỳ lịch sử bi hùng về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Ròng rã suốt hơn 10 năm trời, nhà văn đã tìm đến và lắng nghe những hồi ức, chia sẻ của nhiều chứng nhân lịch sử. Rồi cùng với những sổ tay, nhật ký, hồ sơ lưu trữ... tại đơn vị đang công tác - Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, nhà văn Trầm Hương đã đưa những số phận, những câu chuyện ấy vào văn học. Hình ảnh của những nhân vật có thật ngoài đời phảng phất vào trang viết của Trầm Hương càng làm khắc họa sâu hơn những nghiệt ngã của chiến tranh. Mỗi nhân vật là một cuộc đời, mà cuộc đời nào cũng thấm đẫm những ký ức đầy nước mắt và hy sinh.

Nhà văn Trầm Hương đã từng được độc giả biết đến qua các tiểu thuyết Thị trấn không đèn, Mưa biển, Nắng quái, Đêm trắng của Đức giáo Tông cùng các tập truyện ngắn Người đàn bà trong thu tím, Huyền thoại tình yêu, Cổ tích cho con, Hoa kèo nèo tím biếc..., đặc biệt là các tác phẩm đã được chuyển thể thành phim như Biệt ly trắng, Người đẹp Tây Đô. Với Đêm Sài Gòn không ngủ, Trầm Hương đã chia sẻ với thế hệ sau một bức thông điệp không bao giờ cũ: “Quá khứ luôn là một phần của hiện tại, hôm qua luôn hiện diện ở hôm nay. Sợi dây nối liền quá khứ - hiện tại và cả tương lai chính là nghĩa nhân. Thiếu điều đó những mất mát hy sinh lớn lao của dân tộc sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa”.