Cô có khuôn mặt được coi là đẹp nhất thế giới. Từ bóng tối, cô diễn viên Đức bước ra trong vai nàng Helen đẹp tuyệt trần trong bộ phim Troy nhờ cặp mắt thạo đời của đạo diễn Wolfgang Petersen.
Không những thế, Diane Kruger còn đánh bại những ngôi sao Hollywood như Nicole Kidman, Julia Roberts và Uma Thurman, đều khao khát được vào vai Helen.
Phát biểu tại cuộc họp báo khi bộ phim chiếu ra mắt tại Berlin, Kruger, 27 tuổi, không giấu nổi xúc động: ”Tôi đã chiến thắng. Tôi hầu như không dám tin giấc mơ của mình biến thành hiện thực”. Để vào vai nàng Helen cổ đại có vẻ đẹp tròn trĩnh, “phì nhiêu”, Kruger phải tăng 7 kí vì cô vốn là người mẫu, thân hình gày mảnh. Cô nhớ lại: ”Thật khủng khiếp. Một cô bạn đến nhà chơi sợ đến mức tụt 5 ký khi thấy tôi tọng đủ thứ vào người”. Đạo diễn người Đức Petersen tâm sự ông không biết cô cùng quê với mình mà chỉ lọc ra cô trong 3.000 cuốn băng video những người thử vai Helen. Ông kể: ”Tôi muốn một khuôn mặt mới, ít được biết đến. Khi Diane bước vào phòng, tôi biết tôi đã tìm đúng người”.
Kruger sinh ra tại thị trấn nhỏ Hildesheim, gần Hanover, Đức. Mẹ cô làm ở quĩ tiết kiệm còn cha là kỹ thuật viên. Cô theo học trường ba lê hoàng gia ở London nhưng buộc phải thôi học do bị thương ở đầu gối khi 13 tuổi. Cô chuyển sang làm người mẫu và đạt danh hiệu ở vài cuộc thi. Khuôn mặt cô từng có trên các tạp chí mốt như Vogue, Elle và Cosmopolitan nhưng 4 năm sau cô bỏ nghề vì thấy nó đơn điệu, tẻ nhạt. Kruger đang sống với chồng là diễn viên điện ảnh Pháp Guillaume Canet tại Paris. Cô đang cố nói đúng giọng Anh, bỏ đi những âm tiếng Đức nằng nặng. Trước Troy, cô chỉ được mời đóng những vai nhỏ trong các bộ phim The Piano Player năm 2002 và bộ phim Pháp Mon Idole. Năm 2003. cô đoạt giải tài năng trẻ xuất sắc nhất tại Cannes. Giờ thì cô không thiếu những lời mời chào hấp dẫn cùng với những tên tuổi mà trước đây có mơ cô cũng không hình dung ra. Cô sẽ cùng sánh vai với Nicolas Cage trong National Treasure, với Ed Harris trong Copying Beethoven và Merry Christmas.