Điện ảnh châu Phi trở lại

Liên hoan phim (LHP) Cannes 2010 đã mở màn vào ngày 12-5 với việc trình chiếu bộ phim mới nhất của đạo diễn Ridley Scott: Robin Hood. LHP Cannes năm nay được đánh giá mang tính toàn cầu hơn khi lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ điện ảnh châu Phi có tác phẩm tranh tài ở hạng mục Cành cọ vàng.

Đó là bộ phim A screaming man mang quốc tịch nước Cộng hòa Chad của đạo diễn Mahmet-Saleh Haroun (kinh phí do Pháp-Bỉ hợp tác đầu tư). A screaming man đánh dấu sự trở lại của điện ảnh châu Phi tại Cannes sau 13 năm vắng mặt.

Phát biểu về việc A screaming man lọt vào danh sách tranh cử Cành cọ vàng, một trong những nhà sản xuất của phim, Diana Elbaum (hãng Entre Chien et Loup Productions- Bỉ) cho biết: “Bộ phim xứng đáng được đề cử, điện ảnh châu Phi đã chờ đợi quá lâu rồi”.

Sự có mặt của một bộ phim châu Phi tranh tài ở hạng mục chính thức của LHP Cannes chắc chắn thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất trên thế giới, đơn giản vì điện ảnh luôn muốn vươn tới những gì mới mẻ hơn, với những vùng đất mới, đạo diễn mới, những tên tuổi mới.

Sau một thời gian điện ảnh châu Á luôn là “tâm điểm” ở Cannes thì bây giờ đã đến lượt điện ảnh châu Phi.

img
Cảnh trong phim A screaming man

Ngoài A screaming man, đề tài về châu Phi còn xuất hiện trong một tác phẩm khác tranh giải Cành cọ vàng: Hors-la-loi của đạo diễn Pháp Rachid Bouchara. Bộ phim kể câu chuyện ba anh em trong chiến tranh Algeria 1945-1962, với vụ thảm sát Setif ngày 8-5-1945 khi đám đông ăn mừng chiến thắng quân đồng minh, biến thành cuộc bạo loạn giữa Algérie và châu Âu. Phim này gây rất nhiều tranh cãi khi Cannes còn chưa diễn ra, điển hình là nghị sĩ Lionnel Luca đảng UMP (Pháp) đã đòi tẩy chay Hors-la-loi khi biết phim được chọn tranh Cành cọ vàng. Lý do theo ông Lionnel Luca là phim phản ánh sai sự thật lịch sử.


 
Điện ảnh châu Phi còn góp mặt tại Cannes với bộ phim Life above all của đạo diễn người Nam Phi Oliver Schmitz, trình chiếu ở hạng mục Un Certain Regard...