Diễn viên chính trong phim "Xin lỗi, anh yêu em"

Phim Xin lỗi, anh yêu em” đang được phát vào mỗi buổi chiều trên HVT 7.

So Ji Sub bước lên "đỉnh" vinh quang

Hơn 10 năm So Ji Sub theo đuổi môn bơi lội, từng đoạt giải quán quân và mơ ước sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp, tham gia thi đấu quốc tế rồi trở thành giảng viên.

Đến bây giờ So Ji Sub vẫn không thể lý giải nổi vì sao mình đã bỏ ngang con đường này để năm 1995 cùng Song Seung Hun dự thi tuyển người mẫu độc quyền của Storm rồi làm diễn viên. Không có một gương mặt “hoàng tử”, không người nâng đỡ nên nhiều năm liền So Ji Sub, chỉ chuyên đóng toàn vai phụ; niềm đam mê, những khát vọng của tuổi trẻ đã tạo thêm nghị lực cho So Ji Sub, diễn xuất của anh dần đuợc nâng cao.

Vai một anh chàng ngang tàng, nóng nảy nhưng lại có một trái tim yêu nồng cháy và hết mình với người mình yêu trong bộ phim "Giày thủy tinh" để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, đã bắt đầu làm cho tên tuổi So Ji Sub tỏa sáng. Năm 2004 đã mở ra một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của So Ji Sub.

Bộ phim "Chuyện xảy ra ở Bali" mà So Ji Sub thủ vai chính nổi đình nổi đám, gây nên những cơn sốt hâm mộ ở khán giả vào đầu năm 2004.

Đến giữa năm 2004, So Ji Sub trở lại phim trường, nhận vai diễn chính trong bộ phim "Xin lỗi, anh yêu em". Trong bộ phim này, nhân vật Cha Mu Hyuk vẻ ngòai ngang tàng, khờ khạo nhưng ẩn giấu bên trong một biển lửa sục sôi, cả lửa thù hận và lửa tình yêu – một hình tượng quen thuộc như những vai diễn trước đây của So Ji Sub, nhưng cách thể hiện của So Ji Sub hoàn toàn mới lạ khiến người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi phim "Xin lỗi, anh yêu em" phát sóng, nhân vật Mu Hyuk của So Ji Sub liên tục dẫn đầu bảng bình chọn diễn viên được yêu thích.

Anh nhận được giải thưởng Diễn xuất xuất sắc dành cho vai diễn trong phim "Xin lỗi, anh yêu em" của đài KBS vào ngày 31-12-2004. Giới chuyên môn dự đoán khi hai bộ phim "Chuyện xảy ra ở Bali" và "Xin lỗi, anh yêu em" phát sóng ở châu Á vào năm 2005, cơn sốt hâm mộ So Ji Sub sẽ còn mạnh hơn những cơn sốt về các nam diễn viên điển trai đang giữ ngôi cao trong trào lưu phim Hàn Quốc.

"Xin lỗi, anh yêu em" được xem là bộ phim chia tay với khán giả của So Ji Sub trước khi lên đường nhập ngũ vào mùa xuân năm 2005. Hiện nay So Ji Sub đang ở trong quân ngũ và phải đến đầu năm 2007 anh mới trở lại phim trường.

Lim Soo Jung, triển vọng mới của màn ảnh

imgTrong vai trò người quản lý cho nam diễn viên trẻ Choi Yoon, Mu Hyuk đã đem lòng yêu cô gái bé nhỏ Eun Chae – con gái của người tài xế. Eun Chae lại yêu Choi Yoon nhưng không được đáp lại. Còn Mu Hyuk thì muốn một lần được nghe Eun Chae nói lời yêu, nhưng mãi đến khi anh sắp từ giã cõi đời, cô mới thốt lên lời thú nhận muộn màng. Thủ vai cô gái Eun Chae làm nóng bỏng trái tim “So Ji Sub” là diễn viên trẻ Lim Soo Jung.

Sinh năm 1980, cao 1m67, Lim Soo Jung khởi nghiệp trong làng giải trí Hàn Quốc từ giải thưởng cao nhất của cuộc thi Gương mặt trang bìa của tạp chí Ceci năm 1998.

Với gương mặt xinh đẹp, trong sáng và đôi mắt bồ câu luôn mở to thơ ngây, Lim Soo Jung nhanh chóng trở thành người mẫu quảng cáo sáng giá cho nhiều sản phẩm CF;đồng thời Lim Soo Jung cũng sớm được các đạo diễn mời đóng phim.

Năm 2001, Lim Soo Jung gây được sự chú ý về mặt diễn xuất trong bộ phim truyền hình Trường học (IV) – nằm trong xê-ri phim thần tượng đã lăng xê thành công tên tuổi nhiều diễn viên ngôi sao như Jang Na Ra, Kim Rae Won…

Nhưng sau đó, Lim Soo Jung gần như chỉ toàn đóng phim điện ảnh. Lim Soo Jung trở thành một gương mặt đầy triển vọng với rất nhiều giải thưởng như: Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của LHP Rồng xanh 2003, Diễn viên mới xuất sắc nhất của LHP Pusan năm 2003…

Trở lại truyền hình với vai Eun Chae trong phim "Xin lỗi, anh yêu em", Lim Soo Jung đã đánh dấu bước trưởng thành mới của mình về diễn xuất nội tâm. So Ji Sub và Lim Soo Jung được trao giải thưởng Đôi diễn viên diễn xuất ăn ý nhất của KBS năm 2004.

Tuy vậy, vinh quang này vẫn không “neo giữ” được Lim Soo Jung với truyền hình. Bộ phim điện ảnh mới nhất trong năm 2005 Lim Soo Jung vừa hoàn thành có tên "Sad movie" (đóng cùng Jung Woo Sung, Cha Tae Hyun, Yeom Jung Ah). Hiện nay Lim Soo Jung được xếp cùng với Moon Geun Young… – thuộc thế hệ diễn viên điện ảnh mới đang được yêu thích nhất của điện ảnh Hàn Quốc.

Kẻ "quấy rối" Jung Kyung Ho

imgKẻ “tình địch” gây nên nhiều nỗi khó chịu và đau khổ cho cả So Ji Sub và Lim Soo Jung trong phim "Xin lỗi, anh yêu em" là nhân vật diễn viên Choi Yoon được giao cho diễn viên trẻ Jung Kyung Ho thể hiện.

Sinh ngày 31/8/1983, cao 1m 84, Jung Kyung Ho vào nghề khá thuận lợi nhờ lợi thế về ngoại hình và đặc biệt có cha là một nhà sản xuất phim.

Năm 2004, Jung Kyung Ho được công ty quản lý Sidus ký hợp đồng và đưa vào chiến dịch lăng xê. Vì thế, chàng trai trẻ này nhanh chóng có vai thứ chính trong các bộ phim: " You're gonna know", "5 stars", "Sweet 18 " và "Xin lỗi, anh yêu em" .

Trong bộ phim "Xin lỗi, anh yêu em" , vai diễn của Jung Kyung Ho gần như mang tính chất đệm, song anh chàng này cũng ít nhiều tạo được ấn tượng với khán giả không chỉ bởi ngoại hình mà còn cả về diễn xuất.

Bộ phim mới nhất năm 2005 của Jung Kyung Ho có tên "My sweet heart" (hay "Sweet darling" ).

Theo dự đoán, trong vòng 1-2 năm nữa khi các ngôi sao đang ăn khách như So Ji Sub, Song Seung Hun, Yeon Jung Hoon… đều tạm ngưng đóng phim để nhập ngũ thì những diễn viên mới như Jung Kyung Ho sẽ kịp có cơ hội để phát triển sự nghiệp.