Đọc truyện, nghe truyện
Đọc truyện là thưởng thức sách bằng đôi mắt mình, còn nghe truyện là thưởng thức sách bằng đôi tai qua giọng đọc của người khác, cũng có cái thú riêng.
Đừng tưởng nghe truyện chỉ dành cho người khiếm thị hay trẻ em chưa biết đọc. Ngay người lớn bình thường cũng có nhu cầu thích nghe truyện vì không tìm được sách để đọc, hoặc không có thì giờ để đọc. Đấy là lý do những chương trình “Đọc truyện đêm khuya” của các đài phát thanh vẫn còn được đông đảo thính giả lắng nghe.
Ở nước ngoài, các bộ tiểu thuyết nổi tiếng như Những người khốn khổ của Victor Hugo đã được thu vào đĩa CD với giọng đọc của diễn viên Alain Delon. Ở VN có một số tiểu thuyết đã được thu vào băng catsette chỉ dành cho một số thư viện của người khiếm thị. Trước nhu cầu của khách hàng, Hãng phim Phương Nam đã phát hành rộng rãi loại Audio Book (sách nói), thu âm trên đĩa CD: Kể chuyện cổ tích (5 tập), Trái tim yêu thương (8 tập) và vừa phát hành Mẹ tôi (2 tập), Cao hơn đỉnh Thái (2 tập). Gồm những câu chuyện cảm động về người mẹ, người cha đã đoạt giải thưởng qua các cuộc thi do Báo Tuổi Trẻ tổ chức.
“Mẹ khổ sở vì tôi lắm. Tôi có biết đâu rằng vì không nghe lời mẹ, tôi đã trở thành đứa con mà suốt đời mẹ phải lo lắng...”. Tùy bút của Nguyễn Khương Trung qua giọng đọc truyền cảm của nhóm lồng tiếng Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, nếu bạn nghe trong đêm sẽ bùi ngùi thương nhớ người mẹ kính yêu của mình nhiều hơn khi đọc sách.