Đối diện nỗi đau để được mỉm cười

Không lâu sau khi được thưởng thức tác phẩm Không nơi nương tựa (tựa gốc là A child called It) của nhà văn Dave Pelzer, độc giả VN tiếp tục được sống trong hành trình tìm đường sống của cậu bé David Pelzer (thường được gọi là Dave) trong phần 2, Đứa trẻ lạc loài (tựa gốc là The lost boy - NXB Trẻ ấn hành), vừa ra mắt.

Nếu ở A child called It là bức tranh cuộc sống tối tăm chất đầy những đau thương bởi sự tàn nhẫn mà đứa trẻ 5 tuổi Dave Pelzer phải gánh chịu thì ở The lost boy, nỗi đau có phần lắng dịu hơn. Những trận đòn roi, những vết tích của sự vùi dập không còn đậm nét nhưng thay vào đó là dấu tích của nỗi mặc cảm, của những ván cờ đánh đổi bản thân để cầu xin lòng thương yêu của mọi người. Diễn biến trong Đứa trẻ lạc loài là một bức tranh yêu thương mà Dave Pelzer nhận được từ cha mẹ nuôi của mình. Như nhận định của nhà văn John Bradshaw, Đứa trẻ lạc loài là quyển sách về tình yêu và những cống hiến không thể phủ nhận mà các tổ chức xã hội và các gia đình có con nuôi đã đem lại cho trẻ em trong cơn nguy khốn. Chính Dave Pelzer là một bằng chứng sống cho lòng kiên cường, tinh thần trách nhiệm và sức mạnh của ý chí con người.

img

Nhưng, sự đau thương mà Dave Pelzer phải mang được chuyển sang một trạng thái khác, với một vỏ bọc khác. Nó dường như còn tàn khốc, dữ dội hơn nhiều so với trước. Cậu không còn là đứa bé 4 - 5 tuổi chỉ có thể thắc mắc về những trận đòn roi, về sự ghẻ lạnh của người mẹ độc ác, về kiếp người không hoàn hảo mà cậu đang mang. Ở cái tuổi 14 - 15, cậu có thể phân tích căn nguyên của mọi vấn đề, về hoàn cảnh mà cậu đang phải đối mặt mỗi ngày. Và điều tồi tệ hơn là quá khứ xót xa đã hình thành trong cậu bé đáng thương ấy một ý niệm “phải làm mọi cách để có được tình yêu thương của con người, dù đó có là cách tồi tệ nhất: ăn cắp”. Đó chính là lý do cậu bé đã sướng rơn người khi chúng bạn tung hê tài ăn cắp vặt của cậu. Tất nhiên, sâu thẳm trong con người Dave, cậu biết mình đang làm điều sai trái. Bản chất của Dave không hề xấu. Dave chấp nhận phiêu lưu để được yêu thương mà thôi. Chỉ khi được thấy mọi người ngưỡng mộ mình, Dave mới cảm thấy mình thực sự là một con người. Vì vậy, cậu đã bị bắt quả tang khi đang ăn cắp vặt tại siêu thị để giương oai với bạn bè.


Bao rắc rối đến mà cậu thiếu niên Dave Pelzer phải đối mặt trong The lost boy chung quy đều bắt nguồn từ suy nghĩ không có tình thương và sự chia sẻ của người lớn, dù ở 6 gia đình từng nhận em làm con nuôi, Dave thực sự được sống trong tình yêu thương. So với A child called It, The lost boy không tạo nên những bất ngờ thú vị bởi hiệu ứng lần đầu tiên ra mắt. Nhưng, ở diễn tiến tiếp theo trong cuộc đời Dave, người đọc vẫn cảm nhận được nỗi đau, nỗi cô đơn của cậu để từ đó xây dựng cho chính mình quyết tâm chiến thắng nghịch cảnh. Theo cách của Dave, hãy đối diện với nỗi đau để bản thân còn được mỉm cười lần nữa trong tương lai. Chính điều đó đã đưa câu chuyện cùng cái tên Dave Pelzer nổi danh toàn cầu. Ông nổi tiếng không đơn giản bởi là thiên thần của nạn bạo hành trẻ nhỏ mà còn bởi ý chí, quyết tâm và lòng vị tha của một con người.