Đơn Dương: “Tôi xin thề...”
Trưa hôm qua (27-5), phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với diễn viên Đơn Dương về bộ phim We were soldiers. Với vai diễn thiếu tá An, anh được trả thù lao 15.000 USD

- Đơn Dương: Năm 2000, tôi được mời đi dự liên hoan phim ở Mỹ. Bộ phim Ba mùa do tôi đóng vai chính đã đoạt nhiều giải thưởng nên đạo diễn Randall Walace đã chọn tôi đóng phim Chúng ta những người lính. Tôi nhận đóng vai thiếu tá An vì hai lý do: Thứ nhất, về mặt chính trị, tôi đã từng đóng vai trung tá Lực trong bộ phim Cỏ lau (Giải Cây đuốc vàng Liên hoan phim ở Bình Nhưỡng), đó là một nhân vật hư cấu. Còn thiếu tá An là một nhân vật anh hùng có thật, nên tôi thích vai này hơn. Khi nhận vai, đạo diễn có nói với tôi đây là bộ phim lên án cuộc chiến xâm lược của Mỹ ở Việt
Có dư luận nói anh đóng phim này chỉ vì... tiền?
- Hoàn toàn hiểu lầm. Trong phim Chúng ta những người lính, Mel Gibson được trả cát-xê 25 triệu USD, còn tôi chỉ được 15.000 USD, sau khi đóng thuế còn 10.000 USD.
Từ khi đọc kịch bản cho đến khi anh xem bộ phim đã hoàn thành, anh thấy có gì khác biệt?
- Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ mình đóng vai một anh hùng bộ đội, chắc sẽ được khán giả Việt