Đứa trẻ lạc loài - Tìm kiếm hạnh phúc!

Đứa trẻ lạc loài là diễn biến tiếp theo của Không nơi nương tựa (tác giả Dave Pelzer; NXB Trẻ và First News ấn hành), với nội dung kể lại phần đời tiếp theo của cậu bé 5 tuổi David luôn bị mẹ hành hạ và bỏ đói trong suốt nhiều năm, sau khi cậu được giải thoát khỏi người mẹ độc ác và bắt đầu vai trò một đứa con nuôi

Những chuyến phiêu lưu thú vị của tác giả (nhân vật chính trong truyện) - lúc này đã là một cậu bé vị thành niên - sẽ được kể lại trong câu chuyện đầy lôi cuốn này.


Giờ đây, với thân phận là một đứa con nuôi, cậu bé David lại chịu cảnh thay đổi chỗ ở liên tục với tổng cộng sáu gia đình trong suốt thời niên thiếu. Nước mắt và nụ cười, sự thất vọng và hy vọng – tất cả đan quyện trong cuộc hành trình liều lĩnh của cậu bé lạc loài này trên con đường tìm kiếm một mái ấm gia đình.

img


Đứa trẻ lạc loài là câu chuyện có thật nên có khả năng khơi gợi những rung cảm sâu kín nhất, mang đến cho bạn đọc cảm hứng yêu thương và hy vọng mạnh mẽ hơn bất kỳ câu chuyện tưởng tượng nào.

Đọc qua cuốn sách, chúng ta sẽ thấu hiểu hơn cuộc sống, suy nghĩ và tình cảm của những đứa trẻ được nhận làm con nuôi và tấm lòng chân thành, tốt bụng của những cha mẹ nuôi. Chính họ đã góp phần giảm bớt nỗi cô đơn, lo sợ của những đứa trẻ bất hạnh...