Đức Tuấn phiêu lưu trong dòng nhạc kịch

Một số ca khúc do Đức Tuấn thể hiện trong thời gian qua được nhiều khán giả yêu thích như Xanh bạc mái đầu (Đức Trí), Áo anh sứt chỉ đường tà, Tình ca, Ngày xưa Hoàng Thị (Phạm Duy), Thiên thai (Văn Cao), Yêu trong ánh sáng, Trái tim 20 (Quốc Bảo)...

. Phóng viên: Theo đuổi dòng nhạc tự sự, trữ tình mang phong cách bán cổ điển, khá kén khán giả, ngay từ đầu Đức Tuấn đã chọn con đường này dù biết sẽ chông chênh và khó khăn hơn rất nhiều. Anh còn thực hiện một dự án âm nhạc mới mà chưa ca sĩ VN nào thực hiện: nhạc kịch. Thực tâm anh thấy ổn khi phát hành album broadway (nhạc kịch)?

- Ca sĩ Đức Tuấn: Tôi vốn rất tự tin với những gì mình đang làm. Sở thích của tôi là nhạc kịch nên tôi đã nghiên cứu thể loại này từ lâu. Đến thời điểm chín muồi, tức là lúc này, tôi đủ tự tin để thực hiện ước mơ của mình là phát hành một album nhạc kịch. Tất nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, đôi lúc tôi cũng thấy hơi lo lắng, bởi tôi biết con đường mình chọn sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng tôi nghĩ mọi thành công đều bắt nguồn từ khó khăn. Tôi tin mình sẽ làm được.

. Điều gì khiến anh tự tin như thế?

- Hãy đi đến tận cùng nỗi đam mê của mình thì sẽ được đền bù xứng đáng. Tôi tin điều đó.

. Nhưng không phải đột phá nào cũng được công chúng đón nhận?

- Thật ra, nhạc kịch là thể loại nhạc rất quen thuộc với khán giả. Hẳn ai cũng từng một lần nghe nói đến những kiệt tác Bóng ma nhà hát, Thằng gù nhà thờ Đức Bà, Những con mèo, Sunset Boulevard,... Đó chính là thuận lợi để tôi giới thiệu với khán giả những trích đoạn trong các tác phẩm này. Dù vậy, tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp lượng khán giả đón nhận nhạc kịch còn hạn chế. Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu tìm được sự đồng cảm trong âm nhạc ở họ.

. Chẳng lẽ sự mạo hiểm này chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân?

- Tất nhiên, bất cứ ca sĩ nào cũng có tham vọng. Bản thân tôi cũng mong trở thành một giọng ca đại diện cho một dòng nhạc nào đó. Như tôi đã nói, khi khán giả yêu nhạc tìm được sự đồng cảm trong âm nhạc của tôi, nghĩa là tôi thành công.

. Nhưng, nhạc kịch lại là một thể loại quá mới ở thị trường VN!

- Mới không đồng nghĩa với việc khó tiếp cận. Thật ra, những trích đoạn tôi chọn trong album của mình rất dễ nghe. Đó là những bản pop ballad đầy cảm xúc. Và như thế, chúng sẽ dễ dàng được khán giả VN đón nhận.

. Nhưng mới sẽ đồng nghĩa với việc khó thực hiện, bởi chưa phòng thu nào trong nước thực hiện những album như thế?

- Đó chính là lý do tôi phải sang Canada và nhờ các chuyên gia ở đây giúp tôi thực hiện album này. Vì đây cũng chính là cơ hội để tôi thực hiện album đôi, một bản tiếng Anh, một bản tiếng Việt. Vì vậy, album của tôi sẽ mất nhiều thời gian để hoàn tất so với các album khác.

. Hình như tham vọng của anh không chỉ dừng lại ở việc chinh phục khán giả trong nước?

- Tôi cũng đang nghĩ đến một thị trường khác ngoài VN. Có thể là một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á, những nơi mà nhạc kịch rất phát triển.

. Và anh cũng đã có chiến lược riêng để quảng bá những sản phẩm nhạc thể nghiệm mới này?

- Trước mắt, tôi sẽ hát trước một số bài trong album như Music of The Night (trong vở Bóng ma nhà hát), Le Temps Des Cathedrales (vở Thằng gù nhà thờ Đức Bà),.. trong chương trình vào ngày 20-10 tới tại phòng trà Không Tên. Còn ở nước ngoài, tôi đợi khi album hoàn thành mới có kế hoạch.

ĐÊM DIỄN THỨ 7 TIỀN MAI VÀNG 2007

Thanh Thảo, Thanh Kim Huệ ra mắt

Tối nay, 19-10, đêm diễn thứ 7 chương trình Tiền Mai Vàng 2007, một trong những hoạt động của Giải Mai Vàng 2007 do Báo Người Lao Động tổ chức, nhãn hàng ALOHA của Công ty Cổ phần Kinh Đô tài trợ, sẽ diễn ra tại Công ty Pouchen- Nike Biên Hòa, Đồng Nai (Quốc lộ 1K, xã Hóa An, Biên Hòa).

Tham gia giao lưu và biểu diễn phục vụ cho khán giả công nhân tại đây có nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ; các ca sĩ: Ngọc Sơn, Thanh Thúy, Thanh Thảo, Đức Tuấn, Hàn Thái Tú, nhóm 5 Dòng Kẻ...; nhóm hài Nhật Cường. Ngoài ca sĩ Thanh Thảo lần đầu xuất hiện trong chương trình Tiền Mai Vàng 2007, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ không quản đường xa, nhiệt tình mang đến cho công nhân nơi đây những bài vọng cổ bằng giọng ca ngọt ngào của chị.

H.Ng