Được đề cử đã là hạnh phúc!

Được khán giả đề cử đã là thành công, cảm thấy như mình được nhận giải thưởng. Đó là suy nghĩ chung của các nghệ sĩ lĩnh vực điện ảnh – truyền hình trước ngày trao giải

Người mẫu - diễn viên Phi Thanh Vân:

Cảm giác như chờ kết quả cuộc bầu cử quan trọng

img

Với tôi, Giải Mai Vàng không phải là một cuộc chơi mà là một giải thưởng vô cùng cao quý. Giải đã có bề dày lịch sử suốt 14 năm rồi, tôi nghĩ bất kỳ ai làm nghề cũng rất trân trọng Mai Vàng vì đây là giải thưởng của khán giả. Nói tôi không chờ đợi giải thưởng là không đúng. Tôi không hề muốn giấu hy vọng đoạt giải của mình. Nếu mình không kỳ vọng vào bản thân mình thì ai còn dám kỳ vọng vào mình nữa. Trong suốt gần một năm qua, bộ phim Cô gái xấu xí đã có cơ hội tiếp cận với khán giả. Tôi biết mình đã cố gắng rất nhiều cho vai Phương Trinh. Và tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi hiểu tình cảm của khán giả dành cho mình. Lễ trao giải đã gần diễn ra rồi, tôi thật sự cảm thấy hồi hộp, có cảm giác như mình đang đứng trước một cuộc bầu cử vô cùng quan trọng vậy.


Diễn viên Trịnh Kim Chi:

Thật sự thấy mình đã nhận giải

img

Với một diễn viên, khi đóng phim, họ luôn mong muốn vai diễn của mình được khán giả nhớ đến. Tôi khá bất ngờ và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vai bà Hương của mình trong phim Một ngày không có em lại được khán giả nhớ và dành cho nhiều phiếu đề cử đến như vậy. Hơn 10 năm trước, tôi đã từng ước vọng sẽ đoạt được một giải thưởng nào đó ở lĩnh vực điện ảnh và tôi đã cố gắng rất nhiều. Ở  thời điểm này, tôi vẫn đang sống với nghề bằng nhiệt huyết của người làm nghề, vẫn cố gắng với từng vai diễn nhưng việc đứng trên bục nhận giải thưởng với tôi đã không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ cần tình cảm của khán giả dành cho mình và tôi thật sự cảm thấy mình đã nhận được giải thưởng của khán giả khi Trịnh Kim Chi có tên trong vòng bầu chọn của Giải Mai Vàng 2008.

Người mẫu - diễn viên Thanh Hằng:

Tự tin và hồi hộp

img

Được đề cử vào ứng viên Giải Mai Vàng đã là một vinh dự cho tôi rồi. Khi được vào vòng bầu chọn thì ai cũng có quyền hy vọng mình sẽ là người đoạt giải. Tôi cũng cho phép mình được hy vọng thế, nhưng... chưa biết được kết quả sẽ thế nào. Vai An của tôi trong phim Nụ hôn thần chết đã ra mắt gần 1 năm và đã được khán giả nhớ đến. Phim vừa chiếu từ thiện vào dịp cuối năm này cũng đã thu hút được đông đảo khán giả. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tự tin.


Diễn viên Hiếu Hiền:

Vui từ lúc vào vòng bầu chọn

img

Tôi thấy rất vui từ khi biết mình được vào vòng bầu chọn của Giải Mai Vàng 2008. Với tôi, được khán giả tin yêu và bình chọn đã là một thành công rất lớn rồi. Năm nay, các nhân vật phụ được khán giả nhớ và bình chọn nhiều hơn những năm trước, trong đó có vai Hiều của tôi là một điều bất ngờ. Tôi nghĩ, nhân vật phụ vẫn sẽ được khán giả nhớ đến nếu như nhân vật có đất diễn và nỗ lực diễn xuất của diễn viên. Vai Hiều ghi dấu ấn với khán giả cũng sẽ là một áp lực cho tôi. Nhưng tôi biết mình sẽ cố gắng tạo nét mới, nét riêng cho những vai diễn sau này để có thể vượt qua được hình ảnh nhân vật Hiều.   


Đạo diễn Nguyễn Minh Cao:

Thật sự hạnh phúc

img

Giải Mai Vàng, giải thưởng do khán giả bình chọn là mơ ước của những người làm nghề, bởi với chúng tôi, khán giả luôn là trên hết. Cho dù khán giả có phê bình, nhận định khắt khe thế nào thì những người làm nghề cũng phải luôn tiếp thu, trân trọng ý kiến ấy để có thể làm phim tốt hơn. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi phim truyền hình đầu tay của mình lại nhận được nhiều tình cảm của khán giả và các nhà chuyên môn đến như vậy. Tôi không kỳ vọng mình sẽ là người đoạt giải lần này. Với tôi, nhận được tình cảm và niềm tin của khán giả dành cho tác phẩm của mình đã là một niềm hạnh phúc lớn rồi. Tôi hiểu mình sẽ phải cố gắng rất nhiều vì những niềm tin ấy.


Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng:

Một niềm vui lớn

img

Làm một tác phẩm điện ảnh mà có khán giả đón nhận đó là một niềm vui rất lớn với tôi rồi. Đến với điện ảnh, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình nên làm những gì mình yêu thích, chứ không phải đi theo một công thức lối mòn. Khán giả cũng cần cái mới. Thành công của phim Nụ hôn thần chết không chỉ của riêng tôi,  mà là của cả một tập thể. Mới đây, khi phim chiếu nhằm mục đích từ thiện, số lượng khán giả đến xem cũng khiến tôi bất ngờ và cảm thấy rất vui. Phim đã ra mắt gần 1 năm, vậy mà bây giờ vẫn được đông đảo khán giả đón nhận. Phim điện ảnh, hẳn nhiên sẽ không thể có nhiều khán giả bằng phim truyền hình. Nhưng tôi đã chọn lựa con đường điện ảnh thì dù có khó khăn thế nào cũng sẽ chấp nhận cùng sống và cùng vui buồn với sự lựa chọn của mình.


MC Thu Uyên:

Vô cùng cảm ơn khán giả, độc giả

img

Chúng tôi cứ mải miết làm, đâu có nghĩ khán giả lại đề cử mình cho Giải Mai Vàng. Một hôm mua báo, cầm tờ Người Lao Động, chợt thấy tên chương trình, tên mình, mới hay độc giả của báo đã dành quá nhiều tình cảm cho chương trình và những người thực hiện. Từ hôm đó đến nay, chúng tôi lại cặm cụi mà làm thôi. Nếu có được nhận giải thì cũng không dám tin nữa. Chỉ biết nói vô cùng cảm ơn Báo Người Lao Động và các khán giả, độc giả.

Phát hành vé Mai Vàng 2008

Chương trình lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ XIV- 2008, do Báo Người Lao Động tổ chức, với sự tham gia của gần 150 diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, người mẫu danh tiếng hiện nay, sẽ diễn ra vào đêm 18-1, tại Nhà hát Hòa Bình. Vé xem chương trình đang bán tại phòng vé Nhà hát Hòa Bình. ĐT: (08) 22428986 và tại Tòa soạn Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, quận 3 - TPHCM. ĐT: (08) 39306262.

Giá vé: 500.000 đồng- 300.000 đồng- 200.000 đồng - 100.000 đồng.

Số lượng vé bán có hạn, khán giả có nhu cầu xin vui lòng sớm liên hệ với địa chỉ bán vé để có được ghế ngồi mình muốn. Trân trọng kính mời!

Ban tổ chức

 
TÀI TRỢ ĐỘC QUYỀN GIẢI MAI VÀNG 2008

img