Dustin Nguyễn: Tôi rất tiếc...

Nếu chỉ nhìn mà không tiếp xúc, dễ có cảm tưởng Dustin Nguyễn là một anh chàng “máu lạnh”. Phỏng đoán ấy xem ra càng chính xác một khi đã xem Dustin trong phim Dòng máu anh hùng của Hãng Chánh Phương

Chỉ cần trò chuyện vài câu, ấn tượng về Dustin đã khác hẳn lúc ban đầu. Nụ cười dễ mến, lối nói chân thành, thái độ khiêm tốn khiến người đối diện quên hẳn trước mặt mình là người đã từng đóng cạnh nữ diễn viên ngôi sao đoạt giải Oscar Cate Blanchett trong bộ phim Little Fish.

. Phóng viên: Nhiều khán giả đã không ngần ngại đưa ra lời so sánh giữa phim Dòng máu anh hùng và Sài Gòn nhật thực. Họ cho rằng đã có một độ chênh khá lớn giữa hai phim này, kể cả về diễn xuất của diễn viên, dù đều là phim của đạo diễn Việt kiều. Là người trong cuộc, cảm giác của anh lúc này ra sao?

- Diễn viên Dustin Nguyễn: Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất tiếc. Tiếc cho bộ phim đã không thành công như mong muốn bởi nhiều lý do. Nhưng, tôi khẳng định tôi yêu vai Kim trong phim Sài Gòn nhật thực cũng như vai Sỹ trong phim Dòng máu anh hùng. Tuy bị xem là người xấu song ở Sỹ, chữ hiếu vẫn được đặt lên trên hết. Anh ta không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám xúc phạm đến mẹ mình. Còn Kim là nhân vật chính diện kiểu cổ điển tuy được xây dựng với màu sắc hiện đại. Nét tân và cổ kết hợp đã tạo nên sự thú vị nơi nhân vật này.

. Theo anh, lý do chính của sự không thành công xuất phát từ đâu?

- Tôi nghĩ, một trong những lý do chính khiến bộ phim chưa được như mong muốn nằm ở giọng nói của diễn viên. Có lẽ khá nhiều người cũng kịp nhận ra là trên phim, miệng tôi “nhép” tiếng Anh còn âm thanh phát ra lại là tiếng Việt. Tuy nhiên, trong giai đoạn hậu kỳ, tôi lại phải tự lồng tiếng Việt cho vai mình. Lồng cho khớp đã khó, lại phải truyền cảm xúc cho giọng nói. Thế nhưng, làm sao diễn cảm được trong giọng nói như ở trên trường quay khi cảm xúc dành cho vai diễn đã phôi phai nhiều sau gần nửa năm kể từ khi phim đóng máy.

. Nghe nói, anh cũng đã chỉnh sửa thêm cho nhân vật của mình…

- Dự định ban đầu của tôi là như thế. Nhưng rồi, những ngày theo phim Dòng máu anh hùng đã lấy của tôi rất nhiều thời gian. Bởi vậy, vai Kim vẫn nguyên vẹn như trong kịch bản gốc.

. Nguyên nhân nào khiến anh nhận lời tham gia phim Sài Gòn nhật thực? Có phải vì đây là một vai chính và anh hy vọng “chàng Kim tân thời” sẽ chinh phục khán giả?

- Cũng như nhiều diễn viên khác, tôi chỉ nhận vai nếu tìm thấy sự thú vị ở bộ phim, ở vai diễn của mình. Tôi rất quý đạo diễn Othello Khánh, nhất là tình cảm của anh đối với quê hương VN. Chúng tôi biết anh rất khao khát được làm một bộ phim ngay trên chính quê hương mình, về cái thời mình đang sống để giúp khán giả hiểu thêm về VN. Mãi đến tận bây giờ, dấu ấn về VN trong suy nghĩ của nhiều người nước ngoài vẫn là một đất nước đói nghèo, lạc hậu.

Vượt ra khỏi nội dung phim, chúng tôi muốn đem đến cho mọi khán giả cái nhìn mới về người Việt mình: vẫn nặng về tình mẫu tử, vẫn hiếu đễ, vẫn vị tha, vẫn giàu đức hy sinh... song năng động, giỏi ngoại ngữ hơn. Tôi cảm nhận được trong kịch bản, hình ảnh VN sẽ đẹp hơn, hiện đại hơn chứ không chỉ nghèo nàn, tăm tối. Một diễn viên nước ngoài có tham gia vào phim đã tâm sự cùng tôi rằng đất nước anh ta cách VN chẳng bao xa, vậy mà trong tưởng tượng của anh trước khi đến, đây hẳn là một đất nước vẫn còn đầy hậu quả nặng nề do hai cuộc chiến tranh để lại. Thế rồi, khi đến VN, anh mới nhận thấy rằng mình hoàn toàn sai lầm. Ý tưởng của đạo diễn thì vô vàn nhưng thật tiếc khi cách thể hiện trên phim lại chưa “tới”.

. Nhưng còn sự phi logic trên phim mà ai cũng có thể nhận ra?

- Điều đó có lẽ do cảm nhận chủ quan của đạo diễn trong quá trình viết kịch bản. Cũng có thể hiểu và thông cảm cho anh vì Othello Khánh đã xa VN khá lâu. Dù sao, mơ ước được làm một bộ phim về người Việt cho người Việt và bạn bè thế giới của anh vẫn đáng được ghi nhận hơn là chỉ trích nặng nề.

. Sau sự cố nhỏ vừa qua, anh sẽ trở lại VN và tiếp tục đóng phim nữa chứ?

- Tháng 9 tới tôi sẽ lại quay về quê mẹ. Hiện cũng đã có một lời mời đóng phim nhưng tôi chưa đưa ra quyết định. Nếu nhân vật hay, kịch bản hay, dù là vai phụ, tôi cũng không từ chối.