Em lấy chồng xứ lạ

SÂN KHẤU. - Tác giả Ngô Hồng Khanh – Đoàn Bá, diễn tại Sân khấu Kịch Sài Gòn lúc 17g30 ngày 15-8. Ngoài tính văn học được khơi gợi nhẹ nhàng, vở diễn còn mang hơi thở cuộc sống, khi đặt thẳng vấn đề thời sự đang được quan tâm: Hiện tượng bất bình thường trong việc xuất cảnh lấy chồng... ngoại. Thu (Kiều Oanh) là cô gái quê, lên thành phố xin làm tạp vụ tại một khách sạn. Ước mơ của Thu là kiếm đủ tiền để cha mẹ chuộc lại 10 công đất đã cầm cố.

Thu không ngờ đó là một quán “bán thịt sống”, chuyên dụ những cô gái nhẹ dạ, có nhu cầu “đổi đời” để gả bán cho  người nước ngoài. Trọng lượng của mỗi cô được quy ra thành tiền, mỗi ký lô giá 200 đô la, hễ cân nặng bao nhiêu ký thì hưởng bấy nhiêu tiền. Thật xót xa khi có cô chỉ đáng giá  ... 20 triệu đồng. Riêng Thu may mắn hơn khi được một chàng trai lịch lãm (Hữu Nghĩa) cưới làm vợ. Dù  biết anh Tám (Hoàng Sơn), một chàng trai nghèo tốt bụng, rất yêu mình,  nhưng vì gia đình, Thu phải theo chồng về Đài Loan, làm cánh hoa ngược dòng để báo hiếu. Khốn khổ thay ngôi nhà mà Thu bước vào là một địa ngục...

Em lấy chồng xứ lạ phản ánh xã hội phát triển với nhiều vấn đề phức tạp  mà những cuộc hôn nhân vì kinh tế đã đẩy nhiều cảnh đời xuống hố sâu bất hạnh. Vở diễn còn có sự chấm phá duyên dáng, mang lại tiếng cười sâu sắc qua diễn xuất của NSƯT Ngọc Giàu và Bảo Quốc...