Gặp nhau cuối năm: Tiếng cười thâm thúy

“Nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng vô cùng sâu sắc”. Đó có lẽ là nhận xét chung mà khán giả cả nước cảm thấy sau khi xem xong cuộc thi “Hoa Táo” của chương trình Gặp nhau cuối năm do VTV thực hiện tối giao thừa Tết Kỷ Sửu (25-1).

img

Không lặp lại mô- típ quen thuộc: Táo lên trời chầu Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng hạ giới vi hành, năm nay VTV đã làm mới, dàn dựng chương trình Táo quân thành một cuộc thi hoa hậu Táo vô cùng hài hước nhưng cũng rất nóng bỏng các vấn đề thời sự nhức nhối trong năm qua.

Cuộc thi mang tên “Hoa Táo” đã đem lại cho khán giả hàng loạt bất ngờ thú vị. Vẫn chỉ là những nghệ sĩ đã quen thuộc như Quốc Khánh (vai Ngọc Hoàng), Xuân Bắc (Nam Tào), Công Lý (Bắc Đẩu), Chí Trung (Táo Giao thông), Quang Thắng (Táo Kinh tế)..., tuy nhiên, cách xuất hiện và những màn thi thố tài năng của từng Táo vẫn mang lại cảm giác mới lạ, thích thú. Không những vậy, những người dàn dựng chương trình đã biến tấu các vấn đề nóng bỏng của xã hội thành những bài hát “nhạc chế” hoàn toàn thuyết phục được người xem, không hề tạo ra cảm giác “ngán” cho những phần báo cáo tình hình của 7 ông bà Táo.

Từ phần mở đầu cho đến kết thúc chương trình, hàng loạt vấn đề nổi cộm, bê bối, nhức nhối về kinh tế, văn hóa, dân sinh  được các Táo trình diễn qua những bài hát, những điệu múa vô cùng thuyết phục. Ngay cả chuyện cơn lũ lịch sử tại Hà Nội cũng được nhắc đến thông qua màn trình diễn hóm hỉnh của Táo Thoát nước (Tự Long). Có thể nói chương trình Gặp nhau cuối năm của VTV đã mang lại tiếng cười thâm thúy, phê phán thẳng thắn nhưng rất văn hóa những vấn đề đang được người dân quan tâm. So với Ngọc Hoàng mặc áo thường dân trên HTV, “Hoa Táo” của VTV đã thể hiện một đẳng cấp vượt trội cả về nội dung và hình thức thể hiện.