Gặp nhau ở Ngôi nhà bí ẩn

Dựa theo câu chuyện truyền khẩu về ngôi biệt thự cổ kính rêu phong nằm trên ngọn đồi cửa ngõ Đà Lạt, Nguyễn Chánh Tín đã lặn lội lùng sục được một ngôi nhà hoang vu không kém để làm bối cảnh quay bộ phim Ngôi nhà bí ẩn. Ngôi nhà được chọn làm bối cảnh “rùng rợn” đến mức nhà nhiếp ảnh thổ địa Phước MPK khẳng định là có thể có... ma!

Mở đầu phim là hai cặp thanh niên nam nữ dưới sự chỉ huy của đại ca Long nửa đêm đổ bộ mô tô vào ngôi nhà hoang. Ngay trong đêm đó, tất cả đều bị “nhát ma” bởi một bóng trắng đàn bà trong áo liệm và hậu quả là cô gái tên My bị đột tử. Cái chết của My không ngăn cản đoàn làm phim của nữ đạo diễn Trúc chọn ngôi nhà làm địa điểm quay trên cao nguyên. Trong quá trình quay, Trúc và các trợ lý, diễn viên đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra với những nhân vật trong đoàn. Những chuyện kỳ lạ dính liền với sự mất tích của vị bác sĩ người Pháp suốt 40 năm sống cạnh cái xác chết khô của người vợ...

Ngày 13-3 vừa qua, những thước phim nhựa đã được bấm máy tại cao nguyên, cụ thể là Madagoui và Đà Lạt. Con đường lên ngôi nhà hoang trên đồi gập ghềnh cũng như sự chuyển mình của điện ảnh Việt Nam. Hiện giờ hãng phim Chánh Phương đang có trong tay 10 kịch bản mà Bùi Chí Vinh hoàn tất mang các tựa như sau : Ngôi nhà bí ẩn, Suối oan hồn, Những khuôn mặt mèo, Kẻ không đầu, Ngã ba tử thần, Núi dữ, Người phân thân, Chiếc xe lăn, Mối thù thiên thu, Suối than khóc... Tất cả đều xảy ra ở những nơi khỉ ho cò gáy, rừng thiêng nước độc và ngay cả trong rạp hát, trong biệt thự không một bóng người.

Sự kết hợp “bài trùng” giữa Bùi Chí Vinh và Nguyễn Chánh Tín với tư cách người viết kịch bản phim, người làm đạo diễn được ấn định bằng hai phim nhựa đầu tiên là Ngôi nhà bí ẩn và Suối oan hồn. Hai phim gộp lại thành một phim nhựa 90 phút đủ tiêu chuẩn hoành tráng để tung ra chiếu ở các rạp trong nước, và sau đó phát hành tại nước ngoài, trước khi chiếu rộng rãi trên màn ảnh nhỏ truyền hình.

Phim Ngôi nhà bí ẩn quy tụ các diễn viên Đào Bá Sơn, Hoàng Sơn, nhà thơ Bùi Chí Vinh, Mạc Can, người mẫu Ngô Thanh Vân... Phim Suối oan hồn quy tụ các diễn viên Nguyễn Chánh Tín, Hiền Mai, Huy Khánh, Lê Bình, Mai Trần... Cả hai phim đều do Nguyễn Chánh Tín đạo diễn và sẽ thực hiện phần quay hình ảnh xong cuối tháng 3-2007.

Với Bùi Chí Vinh, hẳn độc giả yêu văn chương không lạ gì giọng thơ đặc sản Nam Bộ đầy cá tính của anh. Anh còn là một cây viết truyện thiếu niên ăn khách của Nhà Xuất bản Kim Đồng với các bộ truyện Tứ quái TKKG (70 tập phóng tác), bộ Năm Sài Gòn (40 tập được hãng TFS dựng thành phim truyền hình và đã chiếu 15 tập trong năm 2006). Bây giờ anh lại phân thân qua điện ảnh với 30 tập kịch bản phim Yểu điệu thục nữ viết cho hãng HK, quan trọng hơn là với xêri kịch bản phim kinh dị cho hãng phim Chánh Phương và thậm chí còn tham gia đóng phim trong những vai đại ca, người đào mộ...

Hãng Chánh Phương đã khởi đầu bằng Dòng máu anh hùng qua số tiền đầu tư kỷ lục 1,5 triệu USD, với phần hình ảnh và âm thanh chất lượng cao được làm tại một trong những hãng lớn nhất của Mỹ, nên ai cũng tò mò chờ xem. Như vậy là sau Dòng máu anh hùng, hãng Chánh Phương chuyển sang làm phim nhựa kinh dị với ê kíp từng làm phim Dòng máu anh hùng thực hiện.

Chúng ta hãy chờ xem liệu cặp bài trùng Bùi Chí Vinh - Nguyễn Chánh Tín có lôi cuốn được người xem đến rạp qua loạt phim kinh dị hành động này không?