Gia đình cố nhạc sĩ Xuân Hồng cảm ơn báo

LTS: Sau khi bài báo “Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 1 đạo bài hát của nhạc sĩ Xuân Hồng” đăng trên Báo Người Lao Động số ra ngày 25-10, tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến tỏ thái độ bức xúc của bạn đọc, đồng thời nhận được lá thư cảm ơn của gia đình nhạc sĩ Xuân Hồng

. Nội dung bức thư của gia đình cố nhạc sĩ Xuân Hồng gửi đến Báo Người Lao Động, đề ngày 29-10, như sau: “Tôi tên Nguyễn Hồng Loan là con gái cố nhạc sĩ Xuân Hồng, đại diện gia đình xin được gửi đến Ban Biên tập Báo Người Lao Động lời cám ơn chân thành nhất vì trong thời gian qua báo đã có bài viết xác định lại bài hát Người đốt đuốc soi đường là tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Hồng được sáng tác năm 1980. Đến nay, mọi việc xem như đã được sáng tỏ.

Điều đáng quý nhất mà gia đình nhận được đó là tình cảm quý mến mà bạn bè đồng nghiệp, các nhà báo và bạn đọc đã dành cho nhạc sĩ Xuân Hồng khi ông không còn nữa, một tình cảm thật tốt đẹp. Một vài lời không thể bày tỏ hết niềm vui này, gia đình mong rằng vẫn sẽ luôn nhận được những tình cảm quý giá ấy...".

img

. “Nếu trộm những gì của người khác để tiêu xài thì gọi là ăn cắp. Còn nếu giành lấy nó một cách không thương tiếc bằng những thủ đoạn thì gọi là ăn cướp. Một con người là giám đốc một trung tâm văn hóa của một quận lớn trong một TP lớn như quận 1 - TPHCM mà lại đi ăn cướp tác phẩm của người khác để làm của riêng mình là không thể chấp nhận được. Tôi mong các cấp thẩm quyền nên coi lại tư cách của vị này liệu còn xứng đáng tại chức không. ở thời điểm chúng ta đang lên án mạnh mẽ những kẻ đạo nhạc, đạo văn, hãy trả lại sự công bằng cho văn nghệ sĩ”.

Võ Thành Long (Thanhlongnvn@gmail.com)

. “Tôi thấy ông giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 1 ứng xử không văn hóa. Đã ăn cắp nhạc rõ ràng mà còn ngụy biện. Có khó khăn gì khi tìm tới Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM để hỏi xin bài hát mà ông ta nói là quá yêu thích và tìm hiểu tác giả của ca khúc đó là ai nhưng tại sao ông ta không làm?”

Trần Kim Thanh (trankimthanh2007@yahoo.com)

. “Không thể chấp nhận một giám đốc trung tâm văn hóa lại có hành vi ứng xử phi văn hóa như vậy. Nếu không có báo chí nêu lên vụ việc này thì thử hỏi ông còn lừa bao nhiêu người nghe về bài hát mà ông đã ăn cắp của người khác!”.

(Minhlh940031@yahoo.com)