Giấc mộng điên rồ

Cách đây không lâu, giới báo chí nhận được thư mời họp báo của một người tự xưng là ca sĩ Trí Phong và Công ty Cổ phần Truyền thông Thoại Châu (có đóng dấu đỏ)

Từ cách soạn thư mời đến tấm danh thiếp của ca sĩ Trí Phong khiến cho người nhận không khỏi bật cười. Trí Phong có đến 6 số điện thoại để liên lạc, kèm theo lời rao: “Nhận hát sân khấu, phòng trà, quán bar, tụ điểm ca nhạc và đặc biệt là hát từ thiện không lấy thù lao”.  Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là điều bất ngờ so với những gì đã diễn ra trong cuộc gặp gỡ trực tiếp của Trí Phong với báo chí (vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 3-4, tại khách sạn Andy, số 563 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7 - TPHCM).

 

Lý do tổ chức buổi họp báo (không có giấy phép) được Trí Phong đưa ra đơn giản là “Em rất mê làm ca sĩ và lần này quyết tâm trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Em cũng biết là để có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thì phải chơi thân với người trong giới và giới truyền thông”. Hiểu biết ngô nghê về nghề ca sĩ nhưng Trí Phong khăng khăng khẳng định lựa chọn của mình là đúng đắn. Những phát ngôn của Trí Phong khiến cho những người dự nhiều phen phải chảy nước mắt vì cười.

 

Theo lời của Phong, khi bước vào tuổi 30, ca sĩ sẽ không thể nào nổi tiếng được nữa. Chính vì vậy, Phong chỉ còn 5 năm nữa (sinh năm 1983) để tạo nên giây phút huy hoàng cho đời mình. “Bằng mọi giá em phải nổi tiếng” - Phong nói. Và một trong những cách Phong chọn là gây xì- căng- đan. “Em đang bàn với người đỡ đầu (một nhạc sĩ ít ai biết) sẽ gây sự chú ý với khán giả theo cách mà ca sĩ Quách Thành Danh trước đây từng làm. Nếu Quách Thành Danh gây sốc bởi những tấm ảnh kéo quần bày nội y thì em sẽ làm “mạnh” hơn. Tức là sẽ quay video clip chỉ mặc nội y. Bên cạnh đó, em cũng sẽ tuyên bố yêu ca sĩ T.T”.

 

Khi nhận những ý kiến phản hồi gay gắt từ báo giới về ý tưởng khá điên rồ của mình, Trí Phong vẫn hồn nhiên: “Giờ nhạc của em chưa có người nghe. Em rất cần khán giả và đây là cách em tạo ấn tượng với khán giả”.

 

Đề cập vấn đề chuyên môn, “ca sĩ” này còn thể hiện sự ngây ngô một cách tội nghiệp. Phong bảo, đang làm album, dự kiến vào cuối năm sẽ ra mắt. “Em sẽ hát toàn ca khúc do em tự sáng tác. Hiện nay, em đã có đủ ca khúc rồi, chỉ cần nhờ người khác làm hòa âm thôi. Khoảng 10 triệu đồng cho một album. Thế nhưng, suy đi tính lại, em thấy tội gì mình phải mất số tiền này.  Với 10 triệu đồng, em có thể mua cây đàn organ rồi sau đó tự làm hòa âm cho album của mình luôn”. 

 

Trước khi kết thúc cuộc họp báo lậu, Trí Phong thật thà dặn “anh chị đừng bày ý tưởng của em cho ca sĩ nào hết nhe”. Chưa hết, “ca sĩ” này còn dặn đi dặn lại: “Các anh chị giúp em nhé! Em phải được lên báo thì các sân khấu mới mời em hát. Không cần anh, chị khen em đâu, chửi bới em cũng được nữa. Chỉ cần em được lên báo thôi”. Ai cũng lắc đầu ngao ngán với những suy nghĩ quá điên rồ của chàng ca sĩ chưa thành này.

Giấc mộng trở thành ca sĩ của nhiều bạn trẻ sẽ không có gì đáng nói nếu không có những người tìm cách biến nó thành sự thật theo cách như vậy.