Giải thưởng lớn cuộc thi Grand Prix 2008
Lần đầu tiên trong 10 năm tổ chức cuộc thi, Giải thưởng lớn của cuộc thi Grand Prix Vietnam Collection thuộc về tay một thí sinh nữ. Với bộ sưu tập Thiên đường, cô gái đến từ Đà Lạt Lương Thị Minh Hoa (SN 1983) đã thật sự chinh phục được ban giám khảo
Trở về TPHCM, Minh Hoa lại tiếp tục công việc của mình là một nhà thiết kế tại một công ty thời trang lớn và trong vai trò giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TPHCM.
. Phóng viên: Cơ duyên nào đã dẫn chị đến nghề thiết kế?
- Lương Thị Minh Hoa: Thuở nhỏ, tôi đã thích vẽ vời, thêu thùa. Một phần có lẽ do tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, nơi có truyền thống về đan thêu từ lâu. Mẹ tôi nói phụ nữ phải biết may vá nên tôi cũng học hỏi từ mẹ chút ít! Tôi mang theo niềm đam mê đó và thi vào Trường ĐH Kiến trúc.
. Là giảng viên Trường Kiến Trúc, lại đang làm việc cho một công ty lớn, có vẻ như chị có lợi thế hơn so với các thí sinh khác?
- Khi đi thi, tất cả mọi người dù lớn hay nhỏ đều cùng là thí sinh như nhau, đều có một cơ hội. Già hay trẻ không quan trọng mà điều quan trọng nhất là sự sáng tạo thể hiện ở bộ sưu tập. Nhiều bạn còn trẻ nhưng ý tưởng rất độc đáo, tay nghề không hề thua kém những người lớn!
. Hình như trong lĩnh vực thiết kế thời trang thì phái nam trội hơn? Bằng chứng là các nhà thiết kế nổi tiếng hầu hết đều là nam? Chị nghĩ gì về điều này?
- Tôi không nghĩ ai trội hơn ai, nhưng nhà thiết kế nữ thường chịu nhiều thiệt thòi hơn. Phụ nữ ngoài công việc ra thì phải chăm lo cho cuộc sống gia đình. Chính những bận rộn đó mà họ bị mất thời gian hơn so với nam giới. Sức khỏe và thời gian, kết hợp với óc sáng tạo là những điều cơ bản tạo nên sự thành công của nghề này.
. Nếu có ý kiến cho mẫu thiết kế đoạt giải năm nay của chị không đẹp bằng những năm trước? Chị nghĩ sao?
- Mỗi người đều có những ý kiến của riêng mình. Có thể trong mắt người này thấy đẹp, nhưng người khác thì chê xấu. Tôi chỉ biết là khi mình thực hiện bộ sưu tập, mình đã toàn tâm toàn ý với nó và cảm thấy hài lòng vì những gì mình đã làm ra. Tôi sẽ hỏi họ không đẹp chỗ nào và sẽ xem xét lại mẫu thiết kế của mình! Nhưng tôi cũng sẽ không buồn vì “chín người mười ý” mà!
. Cuộc sống của chị có gì khác sau khi đoạt giải?
- Tôi nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn! Và tôi ý thức được mình phải cố gắng sao cho xứng đáng với giải thưởng đã đạt được. Còn cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có khác là bây giờ tôi được gặp nhiều nhà báo hơn trước!