Giới Báo chí: Họ đều ngang sức ngang tài
Dù giải thưởng chỉ có một, nhưng theo các phóng viên VHNT, hầu hết trong số họ đều xứng đáng nhận giải
Nhà báo Xuân Thái (Báo Sài Gòn Giải Phóng): Trọng Phúc sẽ đoạt giải
Giải Mai Vàng của Báo NLĐ là một kênh thông tin bổ ích cho bạn đọc cuối năm, khi điểm lại những gương mặt đã nỗ lực mang về mùa xuân cho đời sống văn hóa nghệ thuật của TPHCM. Về sân khấu, tôi dự đoán nam diễn viên Trọng Phúc sẽ đoạt giải. Anh có giọng ca trầm ấm, ngọt ngào, có nhiều vai diễn hay trong năm qua, nhất là vai diễn đoạt HCV trong vở Cung đàn nào cho em trong Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp toàn quốc 2005 tại TPHCM. Về nữ diễn viên, tôi dự đoán Quế Trân với vai K’Lai trong vở Mưa rừng. Về đạo diễn, tôi dự đoán NSƯT - đạo diễn Trần Ngọc Giàu, với thành công từ vở Rồng phượng, đoạt HCV duy nhất về tác phẩm tại Hội diễn Sân khấu Cải lương Chuyên nghiệp toàn quốc 2005.
Nhà báo Hoài Hương (báo Tuổi Trẻ): Đức Thịnh sẽ tiến xa
Sân khấu kịch nói năm nay không có nhiều kịch bản hay, điều đó buộc đạo diễn, diễn viên phải gia cố rất nhiều để hình thành tác phẩm. Về nam diễn viên, tôi dự đoán là Hòa Hiệp trong vở Em và ngôi sao sẽ nhận Giải Mai Vàng. Nữ diễn viên kịch là Cát Phượng với vai Tám Bính (vở Cô gái ăn cắp). Phượng diễn thật bản lĩnh, biết tạo những khoảng lặng xúc động cho nhân vật. Về đạo diễn, tôi chọn Đức Thịnh với bản dựng Em và ngôi sao. Thịnh đã làm mới một vở kịch cũ (vở này có tên Tiếng giày đêm - đã từng diễn ở Sân khấu nhỏ 5B), tạo đất diễn cho các diễn viên trẻ và khả năng sắp xếp, cấu tứ bố cục vở rất chắc. Thịnh sẽ còn tiến xa nếu được động viên từ công chúng và bạn đọc.
Nhà báo Phan Ngọc Thường Đoan (Báo Văn Nghệ): Võ Việt Chung, Ngọc Trinh thắng cuộc
Tôi chọn nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung với bộ sưu tập Mơ về châu Á. Về chương trình truyền hình tôi chọn Vượt lên chính mình của HTV. Về nghệ sĩ hài, tôi chọn Ngọc Trinh trong vở Trái tim nhảy múa. Nếu có thêm giải nam diễn viên hài tôi chọn Hoàng Sơn vì anh là người có nhiều đóng góp cho xã hội.
Nhà báo Phạm Phú Túc (Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM): Đan Trường, Cẩm Ly đôi song ca đẹp
Tôi chọn Đan Trường và Cẩm Ly với bài Chim trắng mồ côi. Tối 8-1 vừa qua, họ đã hát thật truyền cảm ca khúc này tại sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên, trong chương trình Đêm hội Văn hóa sinh viên TP. Nhiều bạn sinh viên đã lên sân khấu hát chung với Cẩm Ly, cho thấy sức sống của bài hát rất lớn. Về nhạc sĩ, Đức Trí xứng đáng đoạt giải năm nay. Riêng đạo diễn ca nhạc, tôi chọn Huỳnh Phúc Điền. Chương trình Việt Nam ca hát do anh dàn dựng đã mang lại cho người xem sự đồng cảm sâu sắc.
Nhà báo Thanh Phong (Báo VNExpress): Khó dự đoán ở bảng điện ảnh
Thật khó để dự đoán ai sẽ giành được Giải Mai Vàng năm nay ở bảng điện ảnh, nhất là bảng nữ diễn viên điện ảnh. Thanh Thúy luôn vào vai thật ngọt, luôn làm tròn vai diễn đủ để làm hài lòng tất cả các đạo diễn, nhưng diễn xuất của cô cho đến nay vẫn chưa có những bước đột phá. Tuy nhiên, tôi khá ấn tượng với vai cô giáo Hoài An mà diễn viên trẻ Hồ Ngọc Hà đã thể hiện trong Chiến dịch trái tim bên phải.
Nhà báo Ngân Hà (Báo Tiền Phong): Tôi bỏ phiếu cho Trương Thanh Long
Trong 5 cái tên đề cử giải nhà thiết kế thời trang năm nay, tôi bỏ một lá phiếu cho Trương Thanh Long vì những hoạt động thời trang rất tích cực và mang tính ứng dụng cao của anh. Mới đây nhất, trong chương trình thời trang An toàn và mốt, anh đã gây bất ngờ khi giới thiệu trang phục thời trang đi cùng mũ bảo hiểm cho trẻ em – điều này chứng tỏ cái nhìn về thời trang ứng dụng cho người tiêu dùng của Long rất tốt và thực tế.
Nhà báo Quỳnh Nguyễn (Báo Tuổi Trẻ): Thanh Bạch xứng đáng nhất
Tôi muốn nhắc đến một nghệ sĩ đã là “người quen” của mọi gia đình-nghệ sĩ Thanh Bạch. Anh đã hoạt động nghệ thuật không mệt mỏi trong nhiều năm qua. Chỉ tính riêng trong năm 2005, anh đã là “trụ cột” của rất nhiều games show và chương trình ca nhạc truyền hình thành công như Đi tìm ẩn số, Siêu thị may mắn, Chuyện nhỏ, Nốt nhạc vui, Alô@ngôisao, Giai điệu tình yêu... Có thống kê ở đợt cao điểm, nghệ sĩ Thanh Bạch xuất hiện trên truyền hình đến 18 lần/tuần (chưa kể các chương trình đột xuất)! Cuối năm nay, cùng với “một nửa” của mình (nghệ sĩ Xuân Hương), Thanh Bạch cho ra mắt Những người thích đùa 3. Sự hoạt náo và những trò đùa của nghệ sĩ Thanh Bạch cuối cùng lại mang đến cho khán giả của mình những thông tin, kiến thức hữu ích cùng những tiếng cười đầy ý nghĩa.
Nhà báo Ngọc Thiện (Báo Công an TPHCM): Phương Thanh là ca sĩ xứng đáng
Quả là rất khó khi bình chọn gương mặt xuất sắc Giải Mai Vàng năm nay bởi “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Theo lựa chọn của cá nhân tôi, tôi sẽ chọn ca sĩ Phương Thanh bởi sự nỗ lực không ngừng của chị. Phương Thanh luôn giành được nhiều tình cảm của công chúng, luôn tự làm mới mình, ấn tượng nhất là một cô Chanh trong bộ đồ đen tuyền, nồng nàn, sâu lắng với ca khúc Ca dao mẹ (Trịnh Công Sơn) trong chương trình ca nhạc- thời trang Duyên dáng VN 15. Phương Thanh là gương mặt nữ xứng đáng cho Giải Mai Vàng lần XI-2005.
Nhà báo Dạ Ly (Báo Thanh Niên): Hồ Quỳnh Hương sáng giá nhất
Theo tôi, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương vẫn là một giọng ca sáng giá nhất tại bảng nữ ca sĩ nhạc nhẹ. Bởi cô không những đáp ứng nhu cầu về chuyên môn mà còn là một giọng ca “đang ăn” trên thị trường. Bên cạnh đó, bảng nam ca sĩ nhạc nhẹ lại khiến cho người bình chọn lúng túng. Bởi gương mặt nào cũng có ưu thế riêng. Vì vậy, bất cứ ai trong số ứng viên đoạt giải đều xứng đáng.
Nhà báo Minh Tuyền (Báo Điện ảnh TPHCM): Trương Ngọc Ánh và Đào Duy Phúc
Thật là khó dự đoán khi kết quả gần đến ngày công bố mà dư luận trong giới điện ảnh cứ xôn xao, bàn tán. Điều này cho thấy lãnh vực điện ảnh, phim truyền hình đang được quan tâm. Theo tôi, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh xứng đáng đoạt giải với vai Nhiên trong phim Công ty thời trang. Về đạo diễn phim, tôi dự đoán đạo diễn Đào Duy Phúc sẽ đoạt giải với bộ phim Chiến dịch trái tim bên phải. Bởi anh là một đạo diễn biết tìm tòi, khám phá cách thể hiện mới, tạo dấu ấn cho từng vai diễn.
|
Phát hành vé Mai Vàng XI Giá vé: 150.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng Vé tham dự 2 đêm diễn trong chương trình trao Giải Mai Vàng đêm 14 và 15-1 tại sân khấu Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng - TPHCM đang phát hành tại Tòa soạn Báo Người Lao Động, 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3 - TPHCM và tại phòng vé Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng. Bạn đọc có nhu cầu xin vui lòng đăng ký trực tiếp tại 2 địa chỉ trên hoặc qua số điện thoại: 9303574 - 9306262. BAN TỔ CHỨC |