Giới chuyên môn, báo chí dự đoán Mai Vàng: Mỗi người mỗi kiểu!

Khó có sự đồng nhất trong dự đoán của giới chuyên môn và báo chí khi lá phiếu bầu chọn được quyết định bởi công chúng

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2011 (Báo Người Lao Động tổ chức; nhãn hàng Sắc Ngọc Khang của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú tài trợ) kết thúc vào ngày 31-12-2011. Giới chuyên môn, báo chí cũng hồi hộp chờ đợi kết quả với những dự đoán khác nhau.

Ca khúc: Khó đoán

Theo nhà báo Kim Thanh (Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM): “Xinh tươi Việt Nam là ca khúc ăn khách nhất trong số những ca khúc ứng viên Giải Mai Vàng năm nay. Từ công việc biên tập chương trình phát thanh ca nhạc của mình, tôi nhận được nhiều lời yêu cầu của khán giả cho ca khúc này. Dĩ nhiên, để có thể tạo nên cơn sốt đó, Xinh tươi Việt Nam đã được quảng bá rầm rộ từ nhóm V.Music. Tuy nhiên, Thím Hai Lúa của Minh Vy cũng là một ca khúc tạo nhiều dấu ấn với khán giả yêu nhạc bởi người thể hiện ca khúc này là ca sĩ Cẩm Ly, vốn có một lượng lớn khán giả hâm mộ”.

img

Một cảnh trong vở Quyền lực của tình yêu trên sân khấu IDECAF. Ảnh: THANH HIỆP

Cũng có ý kiến cho rằng ca khúc Sắc môi em hồng của Châu Nguyễn rất được khán giả trẻ hiện nay yêu thích, nhất là khi ca khúc này trở thành bài hát trong một video clip quảng cáo được phát sóng mỗi ngày nên dễ tạo hiệu ứng.

Thế nhưng theo ca sĩ Hoài Phương: “Cả 4 ca khúc ứng viên Giải Mai Vàng năm nay đều không tạo nên những ấn tượng nổi bật như nhiều năm trước. Tuy nhiên, nếu so bó đũa chọn cột cờ thì ca khúc Căn phòng của Bảo Lê là khá nhất. Với đại đa số khán giả yêu nhạc Việt, những ca khúc pop ballad nhẹ nhàng, lãng mạn luôn có sức hút. Căn phòng là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc nên nó gần gũi, như câu chuyện chung của mọi người nên dễ tạo sự đồng cảm ở số đông”

Vở diễn sân khấu: Cơ hội chia đều

Đứng ở góc độ khán giả, NSƯT - đạo diễn Trần Minh Ngọc cho rằng vở kịch Quyền lực của tình yêu sẽ đạt phiếu bầu chọn cao. Theo ông, dù vở Con nhà nghèo của đạo diễn Hồng Vân, Minh Hoàng trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận có thể đông khán giả hơn nhưng về mặt chuyên môn, vở kịch thơ của Hữu Châu mang tính dung dị, gắn liền với những thể nghiệm mới, cuốn hút người xem. Đạo diễn Chánh Trực cũng có dự đoán tương tự. Theo ông: “Vở Quyền lực của tình yêu (Kịch IDECAF) sẽ được công chúng tôn vinh vì lý do duy nhất: Trong thời buổi tất cả những vở mới ra đời đều nhanh chóng mất hút chẳng đọng lại điều gì thì cách “chơi nghề” của đạo diễn Hữu Châu đã mang lại nét lạ lẫm, ấn tượng.

Nhà báo Đỗ Hạnh (Báo Sài Gòn Giải Phóng) cũng cho rằng Quyền lực của tình yêu có cơ hội nhưng anh cũng dự đoán vở Hãy khóc đi em của Kịch Hoàng Thái Thanh sẽ chiến thắng trong mùa giải lần này.

NSƯT - đạo diễn Ca Lê Hồng cũng cho rằng vở Hãy khóc đi em sẽ dẫn đầu số phiếu bầu chọn nếu xét ở góc độ khán giả là người quyết định.

Ngược lại, nhà báo Hoàng Oanh (Báo Tuổi Trẻ) và nhà báo Phạm Phú Túc (Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM) dự đoán vở Con nhà nghèo (Sân khấu Kịch Phú Nhuận) sẽ đoạt giải vì hai nguyên nhân: Kịch chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Hồ Biểu Chánh và có sự tham gia của NSƯT Kim Tử Long.

Riêng NSƯT Ngọc Giàu vẫn nghĩ khán giả sẽ dành ưu ái cho vở diễn cải lương nên, theo chị, vở cải lương Đả chiến phá sông Ngân của tác giả Nguyễn Thành Châu, đạo diễn: Vũ Minh, diễn trên sân khấu Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ chiến thắng.

Phim điện ảnh – truyền hình: Ngang nhau

Theo đạo diễn Đinh Anh Dũng – người từng là thành viên ban giám khảo hạng mục Phim truyện nhựa tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 17 vừa qua - việc gom chung phim điện ảnh và phim truyền hình vào một hạng mục đã khiến cho cuộc cạnh tranh này thêm phần khó đoán. “Lượng khán giả của truyền hình bao giờ cũng đông, còn điện ảnh có đối tượng khán giả riêng.
Sẽ khó biết trước được số đông nào sẽ quyết định được kết quả sau cùng nhưng nếu như nhìn ở sự nổi trội của phim điện ảnh trong năm qua thì có thể thấy rằng Long Ruồi là bộ phim có được lượng khán giả đông đảo thông qua doanh thu mà bộ phim đã đạt được”.

Cùng quan điểm như đạo diễn Đinh Anh Dũng, nhà báo Kim Ửng (Báo Sài Gòn Giải Phóng) cũng cho rằng bộ phim Long Ruồi với sức hút của Thái Hòa sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn về lượng khán giả. Có vẻ như doanh thu trên 40 tỉ đồng của Long Ruồi trong năm qua đã khiến cho mọi dự đoán của những người trong giới đều nghiêng về bộ phim này. Theo nhà báo Quỳnh Trang  (Báo Pháp Luật TPHCM): “Nếu xét ở yếu tố nghệ thuật và chuyên môn, chắc chắn phim Hotboy nổi loạn… sẽ thắng, còn theo góc độ khán giả thì chỉ có thể là Long Ruồi”.

Tuy nhiên, phim truyền hình cũng không phải là không có cơ hội khi cũng có được lượng khán giả trải rộng khắp các tỉnh, thành. “Cả hai phim Vật chứng mong manh và Cá rô, em yêu anh! năm qua đều có sức hút nhưng có thể khán giả sẽ nhớ đến Vật chứng mong manh nhiều hơn vì đây là bộ phim hành động hiếm hoi với nhiều yếu tố lạ, thu hút người xem. Còn Cá rô, em yêu anh! được phát sóng vào giờ quá khuya nên có thể không có được nhiều khán giả bằng” – nhà báo Hoàng Lê (Báo Tuổi Trẻ) nhìn nhận.

Nhà phê bình Thanh Lộc cho rằng: “Không dễ nói trước được điều gì khi phim truyền hình có lượng khán giả đông đảo nhưng tạo được hiệu ứng truyền thông với những luồng dư luận trái chiều trong năm qua lại là phim điện ảnh”.

Chương trình truyền hình: Chọn giải trí hay nhân văn?
Ca sĩ Thu Thủy dự đoán hai chương trình mang tính nhân đạo là Vượt lên chính mình và Ngôi nhà mơ ước sẽ thắng thế. Theo Thu Thủy: “Đó không đơn giản là những chương trình truyền hình giải trí mà còn là nơi khán giả tìm thấy những bài học làm người. Điều này cũng lý giải vì sao cả hai chương trình này trong nhiều năm nay đều trở thành ứng viên của Giải Mai Vàng”.
Thế nhưng, theo nhà báo Nguyên Vân (Báo Thanh Niên), khán giả sẽ nghiêng về hai chương trình có yếu tố giải trí cao hơn là Thay lời muốn nói 2011 và Bước nhảy hoàn vũ 2011: “Sự chăm chút cho từng chủ đề cũng như cách dàn dựng sân khấu, biên tập, xử lý khéo léo, tinh tế của Thay lời muốn nói 2011 đã luôn mang lại nhiều xúc cảm mới mẻ, thú vị cho người xem. Còn chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2011 đã để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Hiếm có chương trình nào khiến người xem phải chờ đợi hằng tuần như Bước nhảy hoàn vũ”.
Nhà báo Như Hoa (Báo Sài Gòn Giải Phóng) cũng cho rằng Bước nhảy hoàn vũ sẽ giành được nhiều phiếu bầu chọn của khán giả: “Nếu chỉ xét ở góc độ giải trí đơn thuần, đem lại sự thư giãn cho khán giả thì Bước nhảy hoàn vũ đã thật sự là một chương trình truyền hình giải trí ấn tượng và được chú ý nhiều nhất trong năm qua”.
 
TÀI TRỢ GIẢI MAI VÀNG 2011
img
 
img
BẢO TRỢ TRUYỀN HÌNH
img