Góc nhìn của Christian Berger
Từ ngày 10 đến 21-1 tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp - IDECAF, có một cuộc triển lãm ảnh trắng đen đặc biệt với chủ đề Phú Mỹ 2.2 của tác giả Christian Berger.
Nhưng tại sao là Phú Mỹ 2.2? Đơn giản bởi đó là hình ảnh của những công nhân làm việc trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 với vốn đầu tư 400 triệu USD, mà chính Christian đang làm giám đốc điều hành. Christian (người Pháp) là kỹ sư điện nhưng mê nhiếp ảnh từ bé.
Ông nói: Tôi thích ảnh đen trắng không chỉ riêng với Phú Mỹ 2.2, vì nó nói lên nhiều điều hơn những bức ảnh màu. Ảnh đen trắng giống như một cuốn sách hay một bộ phim vậy, vì nó cho phép người xem tưởng tượng, tư duy, đồng sáng tác với tác giả, và đó là những hình ảnh trung thực. Hơn 4 năm gắn bó với nhà máy, Christian rất yêu nhà máy và yêu công nhân của mình. Hãy nhìn những tác phẩm của ông, sẽ hiểu điều đó. Ảnh bên: Công nhân Nhà máy Phú Mỹ 2.2 (Ảnh: Christian Berger)